Cánh Hồng Mùa Xuân của Huỳnh Bảy

Ngày đăng: 7/01/2021 10:43:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Lục bát mùa Xuân thật ngọt ngào, tình Xuân thật đẹp như cánh hồng lung linh trong gió. Bài thơ hay lắm!
My Nguyễn
Cánh Hồng Mùa Xuân
Cánh hồng khoe sắc mùa xuân,
Đông tàn xếp lại tiết xuân thắm tình.
Thương em đơn lẻ một mình,
Nắng xuân sưởi ấm đượm tình ngày xưa.
Trải qua mấy độ nắng mưa,
Nhịp đời vẫn chảy, tình chưa phai màu.
Dẫu mây có bay về đâu,
Nắng xuân dù ấm, nỗi sầu vẫn vương!!
7/1/2021
Huỳnh Bảy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác