CẦN LẮM MỘT BỜ VAI của Lâm Băng Phương

Ngày đăng: 10/01/2021 07:04:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
CẦN LẮM MỘT BỜ VAI.
Có một thời tôi muốn lớn thật nhanh
Làm chàng trai trưởng thành trong cuộc sống
Đạt ước mơ lại thấy lòng cô quạnh
Giữa mênh mông dâu bể cuốn thăng trầm.
***
Có một thời trái tim vỡ mỏng manh
Những hình ảnh vội vàng trong quá khứ
Ánh mắt biếc với cuộc tình đã cũ
Hương tóc ai chắc phủ bụi thời gian.
***
Có một thời muốn sáng nắng chiều mưa
Thích nắng trốn mưa, mưa trốn nắng cợt đùa
Đêm ngắm trăng sao hồn thơ song cửa
Cho gió bên thềm níu vần chữ về đâu.
***
Có một thời muốn kết bạn tâm giao
Người bạn mới làm tri âm tri kỷ
Nhưng thực tế ngàn năm không phải dễ
Được một người luôn tâm sự đổi trao.
***
Có một thời nào muốn nắm tay ai
Tưởng rằng sống một mình đời êm ả
Chợt nhận ra trong bộn bề phố xá
Thật lẻ loi…là chiếc bóng bên đường.
***
Cuối cuộc đời có nên tiếc gì không?
Tiếc…từ bỏ những gì không nên bỏ
Nên… nắm giữ tình yêu mình sẳn có
Một mái ấm gia đình..một bửa cơm ngon.
***
Sống một mình đời quá đổi cô đơn
Chớ hững hờ với bao niềm khát vọng
Chợt giật mình trên đường dài xa thẳm
Tự biết mình cần lắm một bờ vai.
10/01/2021.
Lâm Băng Phương
(Ảnh chụp :An Bình. LBP.
Thiết kế : Phi Rom ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác