BUỔI HỘI NGỘ BẤT NGỜ

Ngày đăng: 5/11/2020 08:48:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Mấy hôm nay mình bận rộn việc nhà, lại phải theo dõi cuộc chạy đua nước rút của hai ứng viên vào Nhà Trắng, mệt ghê!
Thế cho nên khi được anh Văn Quốc Thanh và chị Bích Hương rủ đi cà phê, ăn sáng, mình vui lắm! Vậy là có dịp thư giản rồi. Càng vui hơn nữa là được anh VQT giới thiệu cho mình làm quen với nhà văn Cao Thanh Mai, Hội viên Hội Nhà Văn thành phố Cần Thơ và phu quân, một sĩ quan quân đội về hưu, quê ở Tam Bình, Vĩnh Long.
Thật bất ngờ khi biết Thanh Mai đã từng giảng dạy ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long và là một cựu học sinh của trường Trung học Tống Phước Hiệp. Cuộc trò chuyện thật tự nhiên, vui vẻ; lại cùng nhau quen biết rất nhiều người. Trái đất tròn quả thật không sai!
Đi cà phê về mình lại còn có quà quý. Đó là ba tập truyện của nhà văn Thanh Mai ưu ái tặng. Cảm ơn Thanh Mai thật nhiều. Mình sẽ từ từ đọc nhé!
MN cũng cảm ơn anh Văn Quốc Thanh, chị Bích Hương đã tạo điều kiện cho MN được làm quen bạn mới. Cảm ơn các anh chị và các bạn về một buổi cà phê thân tình, ấm áp. Hẹn ngày gặp lại…
5/11/2020
My Nguyễn
H1
H2
H3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác