Bạn đang nghĩ gì?

Ngày đăng: 5/11/2020 04:50:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Mỗi lần thấy câu hỏi này, tui nhớ con nhỏ bạn hay viết của tui ghê ơi vậy đó, nó cứ chọt lét tui hoài hà..Nó bảo: Mày viết đại đi có sao đâu..! bạn bè ở tuổi thất tháp cổ lai hy mà.. viết đi cho tụi nó đọc để nhìn lại mình mà…có con già muốn chết mà nó cứ điệu bà cố lun hà, tao có cảm tưởng nó đang đu đây điện vậy…
Ừ thì tui viết nè , chịu chưa?  vòng nhân ngãi loanh quanh, kẻ hổng ra khỏi người . thuở xưa ở trường người đó luôn có kỳ tích đó..kỳ tích gì biết hong. Yêu thấy nè, yêu bạn nam thanh nè, lúc nào người đó cũng yếu điệu thục nữ mày ơi, thế cho nên người cao mơ ước lắm, tụi mình có chết cũng không bằng đâu nhé.
Mấy mười năm rồi đấy, tụi mình lên bờ xuống ruộng, tính đât vai, nay neo đậu nhiều bờ bến sợ chết tía lun…giờ có đứa trong đám ông xa bà, đi vào cõi vĩnh hằng, có đưa ôm mộng dỡ dang, ấy thế mà bà kia phòng không mong người xóm nao nào ấy, bà mơ màng dữ lắm..trôi ơi tui nói rồi ôm thì ôm đại đi, sống ảo hoại chán lắm, không thực tế chút nào… bạn trai đồng lửa nó cười cho đấy nhé..Người ơi quay về với thực tại đi, để hiểu mình, hiểu bạn, hiểu đời, bạn già phụ nữ đi chơi với nhau phải thích hơn không, có đâu mà lánh bạn hiên, ngoéo ngoéo đi tím ái nam thì chết toi đó, chị ơi về lại quê mình đi, 70 hay 07 có sao đâu, sống đam mê ảo ảnh không đi trên đất chết toi như gà liên, nhớ nhé người hoài lê bóng thôi…giữ mình nha người..tui nói rồi đấy chịu hông.
Ê nhỏ C kia con nhỏ B nó nói nhiều rồi đó nha..khi nào nó bi đòn nó khóc hu hu đòi coffee lá Xanh cho mà coi..Học ít hiểu nhiều nhé mấy con yêu quậy!!hi
Xem đi NDLT hột hột
Phạm Ngọc Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác