CAPHE ĐIỂM HẸN

Ngày đăng: 25/10/2020 09:43:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Caphe sáng nay 25/10 tôi và Hoài Huyền Thanh vui nhiều, hai gương mặt thật rạng ngời, sáng sủa dù lúc này quan điểm của chúng tôi không xài mỹ phẩm, không trét phấn không son môi để trên da mặt bớt hiện “lối mòn về dĩ vãng”…hà hà…(HHT cười, một nụ cười hiền từ bao dung độ lượng), thương ghê! tôi thích nhất món quà HHT tặng, quyển lịch năm mới, vì năm nào tôi cũng phải mua lịch sớm để cộng lại “chiện” đời, buồn nhất tin Buu Ngo lâm bệnh đột xuất làm lỡ dỡ chuyến đò cùng các bạn, anh có nhắn lại cứ tụ tập caphe…ai mà nở lòng nào nuốt nổi caphe khi vai chánh đang nằm trên giường bệnh. Cầu mong anh mau bình phục sức khỏe.
Phi Rom

H1

H2

H3H4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác