CÀ PHÊ NGÀY MƯA LŨ

Ngày đăng: 19/10/2020 10:00:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Cà phê Tây Nguyên ở đường 2/9, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Quán có không gian rộng rãi, thoáng mát, mang phong cách Tây Nguyên, giá cả tương đối mềm. Đặc biệt là quán này nằm ngang bến xe Kim Mã, rất thuận tiện cho những ai đi – về bằng chuyến xe này.

Trong những lần đón bạn bè từ phương xa, chúng tôi thường “hẹn hò” ở đây. Lần này cũng vậy, tôi đón chị Phi Rôm về Vĩnh Long trong một ngày mưa lũ (14/10). Nhưng dù trời mưa tầm tã, cả hai vẫn nghe thật ấm lòng. Không phải nhờ ly cà phê ấm hay tô hủ tiếu chay nóng hổi của Tây Nguyên, mà chỉ vì tình nghĩa của chúng tôi từ lâu sẵn có. Và cũng vì hôm ấy chúng tôi đã tranh thủ làm được một vài việc có ý nghĩa…Thế nên chúng tôi đã cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vô cùng!

Không kịp ăn trưa, tôi mua hai ổ bánh mì Quang Râu cho chị Phi Rôm lót dạ trên đường về Sài Gòn. Đưa chị đến bến xe Kim Mã, trời vẫn mưa… Một ngày mưa đáng nhớ!

My Nguyễn

H1

H2

H3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác