TRĂNG THU của My Nguyễn

Ngày đăng: 30/09/2020 11:18:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

TRĂNG THU

Trăng bàng bạc…Trung Thu mùa gợi nhớ
Đã bao lần cách biệt ánh trăng thơ
Còn chăng anh, những dấu yêu ngày ấy
Hay chỉ là vương vấn ở trong mơ?

Dẫu đã xa như mây kia về núi
Bóng trăng tà chênh chếch mãi trên cao
Những vầng thơ với cảm xúc dạt dào
Cho mơ ước điểm tô ngày tháng mộng!

Bao nhiêu bận trăng tròn rồi lại khuyết
Tình vơi đầy ta gởi hết cho nhau
Theo thời gian mái tóc có phai màu
Vẫn lung linh…trăng muôn đời vẫn sáng!

Mùa Trung Thu 2020
My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác