TÌM NHAU của My Nguyễn

Ngày đăng: 17/09/2020 08:30:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

TÌM NHAU

Anh gom thương nhớ gởi về tôi
Nặng gánh tình chung vạn nẽo đời
Muộn lắm rồi anh, chiều đã nhạt
Tà dương sắp tắt cuối chân trời!

Có phải ngày mai thu lại đến
Nhắn người viễn xứ bước phiêu du
Gió lặng chờ mong thuyền neo bến
Biền biệt mây trôi mãi tít mù!

Xa cách không phai lời ước hẹn
Anh về hiu hắt cửa cài then
Lạnh lùng chiếc lá rơi đầu ngõ
Vàng vọt bên song một ánh đèn!

Sao chẳng tìm nhau trong nắng sớm
Khi còn lóng lánh hạt sương mai
Khi nụ tầm xuân vừa mới chớm
Hương đời ngan ngát dậy men say!

14/9/2020
My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác