MỘT NGÀY… của My Nguyễn

Ngày đăng: 27/09/2020 09:21:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

MỘT NGÀY…

Một ngày…
Em đã bước sang sông
Người ơi, thôi nhé…
Chớ xao lòng!
Mười hai trong đục, về nơi ấy
Những buổi triều dâng nước lớn ròng.

Một ngày…
Em lỡ bước sang ngang
Tình cũ còn đây…
Dẫu bẽ bàng!
Người đi bỏ bến, đò thưa vắng
Bỏ lại hoàng hôn nắng úa vàng.

Một ngày…
Em đi qua heo may
Tình muộn còn không…
Hay phôi phai?
Ngỡ ngàng hoa lá rơi đầy lối
Nghe tiếng chiều buông…mưa bay bay!

Tháng 5/ 2019
My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác