HẸN HÒ

Ngày đăng: 23/09/2020 03:50:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Rốt cuộc, chỉ có hai chị em ngồi với nhau, tám bao nhiêu chuyện.
Sư tỷ Thuy Hong Phan về Vĩnh Long thăm Bà, anh chị ba Khắc Long – Ly Huong Tran bận tiếp khách, hẹn dịp sau sẽ gặp, bà bạn Rôm Neang Phi tất bật chuyện lên bài, nhỏ Ngoc Hanh Nguyen nói mới gặp nhau cùng ăn chay hôm qua.

Lâu lâu, mới có dịp mời mấy chị em Gia đình C ở Sài Gòn và nhóm thân hữu gặp nhau một thoáng, mới thấy chuyện hẹn hò cũng phải tuỳ duyên.
Kiểu này, phải đợi chị Thuý Hồng từ Vĩnh Long về, hay chị hai Hà Trần Hoành vô Sài Gòn, mới gọi mời tụ tập được đây.

Rốt cuộc, chỉ có chị Mười Một Hạnh và em Rằm Đức Tính, ngồi với nhau tám đủ chuyện dưới đất trên trời. Em cứ nói, tôi cứ cười, sao 2 chị em tánh ý có nhiều điểm chung đến thế; hèn gì, bài viết nào của em, khi đọc, tôi cũng có cái “ còm “ na ná:
Cảm ơn em nói dùm tôi nhiều điều…

Vậy nha em, hôm nào, ta lại hẹn hò.
Và, cảm ơn em đã đến.
Nhà Lữ Gia, 21.9.2020

Nguyễn Thị Hạnh

H1

H2

H3

H4

H5H6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác