ĐI TU của Zulu DC

Ngày đăng: 8/08/2020 10:58:40 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Tác giả Zulu DC là ban thân với nhiều anh chị em tại Vĩnh long , do trước đây cũng từng sống trên quê hương này. Anh là người rất hào phóng, tình cảm rất nhiều, ấy vậy mà giờ đây anh muốn đi tu(?) bằng chứng là ba bài thơ thiền , anh vừa mới làm và chúng ta có dịp thưởng thức.

ĐI TU

Chày kình gióng một hồi chuông lạ
Ngơ ngẩn lòng ta ơi Huế ơi
Có cảnh chùa nào không có Phật
Ta về rủ áo đi tu thôi !

TỤC LUỴ

Em tay nâng tách trà thiền
Sanh thơm ý Phật duyên thêm tâm lành
Có đâu – anh uống trà xanh
Nuốt mùi tục lụy lanh quanh cuộc đời.

TRONG MƠ

Bao giờ em mặc áo tím
Anh tìm viết lại câu thơ
Vẽ thêm vệt nắng trên tà áo
Đời thực len vào trong giấc mơ.

Zulu DC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác