RÁNG TÍM HOÀNG HÔN ! của Bút Lương

Ngày đăng: 9/05/2020 11:07:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ tình viết trong ngày Phật Đản thành ra cũng có chút vị thiền. Lòng chưa Phật nên còn nhảy nhót Bến phù sinh. Tác giả cũng mượn men say, nhờ vậy mà cái buồn chỉ còn một sát na nếu không nói là vui

 

RÁNG TÍM HOÀNG HÔN !

Ta rủng rỉnh nhìn đời qua lăng kính
Say ôm trăng, tỉnh níu gió ta bà
Mấy kẻ hỏi túi tiền không hay có ?
Đêm kê đầu cao ngủ cướp không qua !

Mùa lễ Phật lắm người bừng đại ngộ
Ta không mê bến giác chỉ tượng hình
Vô lượng Phật mà lòng người chưa Phật
Nên tàng tàng nhảy nhót bến phù sinh .

Năm bảy lượt yêu đương rồi tình phụ
Học đòi vui mà chẳng mỹ nhân thương
Rồi ngoảnh lại hôm qua, hôm qua nữa
Lòng thoảng nhiên thương lắm lá vô thường

Năm bảy đứa bạn bè giờ đi chết
Rượu lên men ương ỉnh bỏ cũng buồn
Ngồi đếm lại ly thừa và ghế bụi
Thương thì thương khô khốc lệ đâu tuôn ?

Còn đâu đó sát na buồn đọng lại
Những rêu rong năm tháng chảy ngược nguồn
Cũng đâu đó phía góc trời mù viễn
Tưới cây rừng bằng ráng tím hoàng hôn ….

Bút Lương ( 7/5/2020)

Rằm tháng tư Phật lịch 2644

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác