NHỮNG  NGÀY TRỐN DỊCH

Ngày đăng: 6/05/2020 10:27:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Những ngày trốn dịch, thay vì ở tại TP HCM, nơi tôi và con trai công tác được tạm nghỉ, hai mẹ con tranh thủ về quê Vĩnh Long, không những thăm nom gần gũi người mẹ thân yêu của mình năm nay đã 88 tuổi, mà còn giúp gia đình việc bán buôn, gia đình tôi kinh doanh lâu đời các mặt hàng gốm sứ và làm các hình ảnh miếu thờ của người quá cố, tại đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long. Thêm phần vui hơn trong những ngày nghĩ có bạn Nguyễn Thị Quyên giáo viên hội họa đang dạy ở Nhà Thiếu Nhi Cần Thơ qua thăm mẹ mình, hai bạn gặp nhau vui lắm nhắc lại chuyện ngày xưa lúc học chung lớp ngành Báo Chí.

Trở về quê nhà nhớ đủ thứ chuyện ngày xưa những ngày sống ở VL vì nhà gần sông, sợ lắm, sợ con mình té sông nên tôi đã tập cho con trai mình bơi lội từ mới cai sữa để phòng thân, năm nay cháu 24 tuổi nhờ vậy mà cháu cao 1m73, cháu tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng và hiện nay cháu đang công tác tại trung tâm Men’s Health ( TTChăm Sóc Sức Khỏe Nam Giới)  địa chỉ 70B/11 đường Thành Thái, TP HCM

Cuối tuần tôi và con trai sẽ trở về TP HCM làm việc.

Cao Thị Yến CHS nk 1977

 

H1                                 Quyên – Yến ( trước cửa nhà đường Trần Phú)

H2                                Duy Anh – bà Ngoại

H4                             Trước cửa nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác