BẾN SÔNG XƯA…của Đặng Kim Thạch

Ngày đăng: 11/04/2020 09:35:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

BẾN SÔNG XƯA….

 

Tôi về lại bến sông xưa.

Thủy triều lên xuống lưa thưa nắng chiều.

Tuổi xuân ngày ấy thân yêu.

Còn in đậm nét nhớ nhiều không phai!

 

Xa bờ thấp thoáng thuyền ai.

Ngỡ như bạn cũ hôm nay trở về.

Đắm chìm cảm giác đê mê.

Áo dài tung gió đi về bên sông!

 

Bến xưa sao mãi ngóng trông.

Con đò năm đó vẫn không quên mình.

Bạn bè ơi giữ niềm tin

Riêng tôi luôn nhớ bọn mình ngày nao!

 

Thời gian lặng lẽ trôi mau.

Mong ngày hội ngộ cùng nhau chung lòng.

Hôm nay về lại bến sông.

Nghe như thương nhớ hoài mong vọng về!!

11/04/2020

Đặng Kim Thạch.

Có 1 bình luận về BẾN SÔNG XƯA…của Đặng Kim Thạch

  1. Phạm thị Trí nói:

    Đọc thơ Đặng Kim Thạch , cô thấy nơi đó vẫn còn vương lại một thuở ” Làm học trò không có sách cầm tay. Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ ( Đinh Hùng ? Nói vậy chớ ngày xưa Thạch là đứa học trò chăm và ngoan của cô.

Trả lời Phạm thị Trí Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác