CÁNH CÒ CHỞ NẶNG TÌNH AI? của Thu Vàng
Ngày đăng: 22/08/2019 02:34:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)
Thơ hay nặng một chữ tình
Ta về người ở nhớ hình bóng ai…Khúc Thụy Du
CÁNH CÒ CHỞ NẶNG TÌNH AI?
Chiều nay ta đã xa nhau
Thói quen nghe gió lá chào quanh đây
Để rồi như tỉnh sau say
Ngược con đường kiếm mây bay lưng trời
Đứng yên lặng ngó một nơi
Ừ… mình vẫn thế bên đời lạ xa
Rặng bần mới thấy hôm qua
Hồn quê quấn quýt tiếng gà gáy vang
Gian nhà nhỏ ngắm trăng tàn
Cạnh con sông lớn chảy ngang sáng chiều
Lục bình đợi sóng nâng niu
Còn ta, có phải đợi kêu xuống đò?
Cớ chi nhoi nhói buồn xo
Cớ gì cứ mãi lần dò nhớ nhung
Câu hò điệu lý thổi bùng
Quê hương vọng cổ biết chừng nào phai
Đêm khuya run nhẹ bờ vai
Cánh cò chở nặng tình ai nữa rồi
Yêu mưa hay nắng người ơi…?
Thu Vàng
+3
Bài thơ hay tha thiết đưa người về gần với quê hương dù có cách bao xa. Chúc chị an bình và hạnh phúc
Thơ hay bạn ơi !
Cánh cò chở thêm tình ai nữa vậy ?….hihi
Thơ hay nặng một chữ tình
Ta về người ở nhớ hình bóng ai…
Bài thơ rất hay, dạt dào cảm xúc!
Cánh cò từ ấy đã xa
Tình ai chở nặng hôm qua đâu rồi…
TV xin lỗi vì đã chậm trễ trả lời, mong tất cả bỏ qua.
TV xin cảm ơn Nguyễn Kiều Phương, Ngọc Hải, Ngọc Thúy, Khúc Thụy Du và My Nguyễn nhiều lắm đã đồng cảm với bài thơ trên.
Nói thật, Cánh Cò Chở Nặng Tình Ai là bài thơ có phần viết vội khi mới quay về Mỹ, trong lúc sức khỏe và công việc chưa hẳn ổn định, do đó thật là vui và bất ngờ khi nhận được những tình cảm này. Quí vô cùng.
TV xin mến chúc tất cả đều có nhiều niềm vui trong cuộc sống hàng ngày!