DỪA NGHIÊNG của Phong Tâm

Ngày đăng: 16/07/2019 08:08:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

DỪA NGHIÊNG

 

Dừa nghiêng mắc võng đưa tình

Gió ru tiếng sóng đưa mình ru ta

Xanh xanh trời nước bao la

Mộng mơ về cõi la đà bóng mây

 

Người đi từ buổi sớm mai

Bước chân sương khói trôi dài hoàng hôn

Tím chiều thức giấc bồn chồn

Đường chân trời vắng ôm hôn bến bờ

 

Ngút ngàn xanh vạt dừa thơ

Người về có thấy bây giờ nắng thơm

Bần ngâm nước để sóng vờn

Bông dừa trắng ghẹo trăng dờn dợn đông

 

Dừa nghiêng xuống cháy yêu nồng

Người ơi có thấy dòng sông nặng tình

Ta thương dừa xứ sở mình

Để con mắt chớp lưu hình trong tim

 

Phong Tâm

12.7.2019

Có 2 bình luận về DỪA NGHIÊNG của Phong Tâm

  1. Hoành Châu nói:

    Bài lục bát mượt mà ,,buồn nhẹ nhàng  , Đúng là thi sĩ của xứ dừa hihi,
    Chúc anh Phong Tâm sức khỏe dồi dào nhé
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển

  2. Phong Tâm nói:

    Hoành Châu lúc rày khỏe không? Chúc vui. Cám ơn HC đọc và góp ý dịu dàng cho bài thơ.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác