Đường chiều của My Nguyễn

Ngày đăng: 20/04/2019 10:30:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

ĐƯỜNG CHIỀU

 

Một giọt nước long lanh
Một tia nắng qua mành
Đi về đâu em hỡi
Cuối đường chiều mong manh!
***
Anh dặm dài sương gió
Em tóc rối thôi bay
Ta yêu nhau từ đó
Hoa cỏ nào có hay!
***
Giọt mưa thu lặng lẽ
Rớt xuống bờ vai em
Tiếng lòng anh rất khẽ
Vỡ tan vào đêm đen!
***
Người đi qua lối vắng
Bước chân còn xôn xao
Ngọt ngào và cay đắng
Ru cuộc tình lao đao!
20/4/2019
My Nguyễn

Có 1 bình luận về Đường chiều của My Nguyễn

  1. My Nguyễn nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom đã thiết kế tranh cho bài thơ thật đẹp và đăng bài thật nhanh chóng. Chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc…chị nhe!

Trả lời My Nguyễn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác