BÁNH XÈO VINH QUANG

Ngày đăng: 29/04/2019 08:20:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Lâu lắm chúng tôi mới trở lại nhà hàng Vinh Quang, Long Hồ. Đó là ý kiến của chị Hoa Đăng, chị nói: “Đến đây ăn bánh xèo để nhớ…” Thật vậy, trở lại đây chúng tôi đã nhớ nhiều điều. Nhớ những lần sinh nhật trang TPH đông vui; nhớ những buổi họp mặt, sinh nhật của các thành viên trong nhóm, nhớ những người bạn đang ở bên kia bờ đại dương…
“Thực khách” hôm nay vắng mặt hơi nhiều. Có lẽ ngày lễ nên ở nhà với con cháu. Thế nên 10 cái bánh xèo chị Hoa đặt trước ăn không hết. Vậy mà bạn Hồng Liên còn kêu thêm món cháo cá rau đắng nữa. Thế là mọi người phải ráng…ăn.
Đến trưa trời nắng gắt, anh Tây bèn mời chúng tôi đi cà phê Sông Quê bên bờ sông Hòa Tịnh để “giải nhiệt”. Một buổi họp mặt thật vui dù có phần vội vã. Người thì con cháu từ xa về đang chờ ở nhà. Người thì tuổi cao, lại chạy xe hơn chục cây số, sợ cái nắng như đổ lửa. Vâng, chúng tôi luôn bảo nhau giữ gìn sức khỏe để có những buổi gặp gỡ đông vui thế này, các bạn nhỉ!

My Nguyễn

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác