BÓNG CHIỀU của My Nguyễn

Ngày đăng: 23/02/2019 10:57:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

 

BÓNG CHIỀU

Mùa xuân qua vội vã

Hương xuân lắm nồng nàn

Nhịp đời nghe hối hả

Bước chân còn âm vang!

***

Bóng chiều rơi qua cửa

Ta đuổi bắt vội vàng

Những ngày nồng hương lửa

Ru cuộc tình mênh mang!

***

Anh một lần lỗi hẹn

Em lỡ bước sang ngang

Tình xưa còn nguyên vẹn

Hay thương nhớ bẽ bàng?

***

Mùa vui rồi lại đến

Hạnh phúc nào mong manh

Lặng lờ như cánh én

Giữa trời rộng biếc xanh!

***

Người từ phương xa lắm

Như tiền kiếp đi về

Xôn xao từng giọt nắng

Chập chùng những cơn mê!

22/2/2019

My Nguyễn

Có 5 bình luận về BÓNG CHIỀU của My Nguyễn

  1. My Nguyễn nói:

    MN cảm ơn chị Phi Rom đã thiết kế bài thơ thật đẹp. Chúc chị luôn vui, nhiều sức khỏe…

  2. Bạch Lộ nói:

    Bài thơ ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc lắm chị iu ạ! ❤❤❤

Trả lời NGUYÊN THI THANH VÂN Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác