Chuyến du lịch thăm thầy và bạn của lớp 12 A1(NK71)

Ngày đăng: 19/12/2018 10:18:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Sáng 19/12 nhân dịp anh Huỳnh Ngọc Châu lớp 12 A 1 về thăm quê nhà, anh đã đề nghị các bạn lớp mình tổ chức một chuyến thăm thầy ở Sa Đéc và cùng đi chơi Cao Lãnh.

Khởi hành tại Vĩnh Long lúc 7 g 30 sáng,  trên xe có các bạn Kim Cương, Bích Hương, Bích Nguyệt, Kim Liên cùng 4 phu quân của 4 nàng là anh Ánh, Văn Quốc Thanh, anh Tòng và ông xã của Kim Liên, Cù Thị Sa My, Trần Kim Hoa. Xe đến nhà thầy Trần Phú Tôn ở Sa Đéc mời thầy cùng đi. Trên đường đi thầy trò nói chuyện rất vui vẻ, thật tâm đắc,  văn nghệ giúp vui diễn tại trên xe, thầy Tôn  đọc thơ tặng các trò, anh Ngọc Châu ngâm thơ, anh Tòng phu quân của Bích Nguyệt cất tiêng ca thật hay tặng thầy và các bạn.

Đoàn tới Cao Lãnh ghé vào nhà anh Lê Bé là lớp phó của lớp, có thêm anh Định, em anh Hải y tế học đường, lớp 12B1(NK 71) được biết hai anh sau khi ra trường về Cao Lãnh dạy học và lập nghiệp tại đây cho đến bây giờ. Tại nhà anh Bé, thầy các bạn có dịp nhắc lại bao kỷ niệm thời ở trường Tống Phước Hiệp.

Anh Lê Bé và anh Định mời thầy và các bạn dùng cơm trưa tại nhà hàng  sau nhà khách Phố Sen, trên đường về mọi người định ghé thăm vườn hồng, TP. Sa Đéc nhưng thời điểm này cây chưa ra hoa, thôi đành hẹn dịp khác.

Kim Cương 12 A1(NK71)

I/ Tại nhà anh Lê Bé

H1                

H2

H3

II/ Viếng khu di tích, lăng mộ cụ phó bản Nguyễn  Sinh Sắc, nhà khách Phố Sen

H4

H5

H6: Bích Hương- Kim Cương- Thu Thủy- Bích Nguyệt- Bé 52- Kim Liên- Lê  Bé- Ngọc Châu- P. Định


H7

H8

H9

H10

H11

H12

H14

Có 5 bình luận về Chuyến du lịch thăm thầy và bạn của lớp 12 A1(NK71)

  1. Kim Cương Phan nói:

    H6  từ trái : Bích Hương, K Cương, Thu Thuỷ, B Nguyệt, Bé 52, K Liên, Lê Bé, P Định.

  2. Neang Phi Rom nói:

    Thầy và các bạn có một chuyến đi thật kỳ thú, một kỷ niệm đẹp của lớp 12 A 1. Hình ảnh thật đẹp đó Kim Cương.

  3. lyhuong nói:

    Con duoc di cung ban be tham thay co that la hanh phuc do Kim Cuong oi.

  4. Hoành Châu nói:

    Một chuyến đi vui đầy ý nghĩa của các bạn khiến mình vui lây
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Gặp lại những bạn thân thiết ngày xưa Tống Phước Hiệp trên trang nhà.

    Hoan hô bạn Ngọc Châu, hễ bạn về là thăm Thầy và gom bạn học ngày xưa!

Trả lời Kim Cương Phan Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác