Chúc mừng sinh nhật bà Thân Thị Khánh

Ngày đăng: 22/12/2018 08:01:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Ngày 23/12 là sinh nhật bà Thân Thị Khánh, thân mẫu cô Hồng Khanh, GS trường Tống Phước Hiệp, Bà là độc giả cũng là cây bút lớn tuổi nhất của trang nhà (95 tuổi).  Nhân sinh nhật bà, trang nhà kính chúc bà được bách niên giai lão, vui cùng con cháu trong trang nhà.

TM. tongphuochiep-vinhlong.com

Lương Minh

@ Bài thơ “Viết cho Bà” của Phan Lương

VIẾT CHO BÀ

Muốn gởi cho bà chút hương hoa

Hoàng lan nở rộ trước sân nhà

Tỏa hương thơm ngát chiều đông xuống

Gọi chút tình quê rất đậm đà

***

Muốn gởi cho bà chút nắng mai

Long lanh sương sớm giọt trang đài

Ướp tươi chiếc lá xanh mơn mởn

Mãi chắc trên cành chẳng tàn phai

***

Muốn gởi cho bà áng mây bay

Chở theo mơ ước của mỗi ngày

Cầu mong bà khỏe và minh mẫn

Dạo vườn thơ đọc để khen hay

Phan Lương

Kính tặng Bà kính yêu

H1

H2

Có 6 bình luận về Chúc mừng sinh nhật bà Thân Thị Khánh

  1. Bà Khánh nói:

    Bà gởi cháu Phan Lương bài thơ của chị Vân Hà hoạ bài thơ của cháu Tặng mừng thọ bà ,chị Vân Hà là em họ của cô Hồng Khanh cũng hay viết nhiều bài cho Trang Nhà và hình như có mời các cháu đến nhà chị thưởng thức món ăn xứ Huế.

     

     

    CÁM ƠN


    Sáng nay thơm ngát toàn hương hoa,

    Mùi của hoàng lan chốn quê nhà.

    Theo cánh thiên thần rắc dần xuống,

    Xen lẫn tình thương ngọt đậm đà.

     

    Tia nắng hồng tươi buổi sớm mai,

    Của cô cháu ướp chút trang đài.

    Khiến tuổi xuân càng tươi mơn mởn,

    Xanh thêm lộc biếc dễ gì phai.

     

    Nhờ gió chuyển giùm đến mây bay,

    Cám ơn cô cháu gái mỗi ngày.

    Đã gởi tặng bà bao quà quý,

    Nhất là vần thơ quá sức hay!

     

    Vân Hà Thân Trọng

  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Con chúc mừng Sinh nhật Bác. Kính chúc bác sức khỏe an khang , vạn sự cát tường .

  3. My Nguyễn nói:

    Mừng sinh nhật Bà, con kính chúc Bà luôn vui khỏe, an khang trường thọ…

  4. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Thơ hay, hình đẹp, chắc chắn Bà sẽ vui nhiều trong ngày sinh nhật đó, Phan Lương và chị Vân Hà.

  5. Yên Dạ Thảo nói:

    Mừng Bà thêm một tuổi hạc, con kính chúc Bà được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong ngày Sinh Nhật, ngày Lễ Giáng Sinh và bước sang năm mới được an khang .

  6. Hoành Châu nói:

    Con , Hoành Châu  chúc mừng Bà ,  tuổi  hạc  yên ấm mùa đông , thêm sức và  th êm muôn điều hạnh phúc từ con , cháu chít nhân ngày Sinh nhật đầy ý nghĩa này  .
    Chúc Bà vui hưởng mùa Giáng Sinh bên gia đình  lớn .
    Con  Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Vĩnh Long )

Trả lời My Nguyễn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác