Một ngày vui

Ngày đăng: 3/09/2018 08:40:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Như đã hẹn, sáng nay 3/9 các bạn từ Vĩnh Long sang thăm nhà và rủ mình đi chơi một vòng TP. Cần Thơ. Được tin này mình vui lắm. Nhớ lần trước các bạn đến đông đủ hơn. Lần này thì vắng Anh Thơ, Ngọc Minh và một vài bạn nam khác, ai cũng nhắc nhở, nhất là nhắc AT và NM.
Sau khi dùng nước, ăn nhẹ và “thủ tục” không thể thiếu là chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm, chúng tôi kéo nhau đi ăn bánh xèo Bảy Tới. Đây là quán bánh xèo và bánh khọt khá nổi tiếng, rất nhiều người biết. Cách pha chế bột rất ngon, có nhiều loại nhưn tùy khách chọn. Chúng tôi chọn nhưn thịt vịt bằm, tép, đậu xanh và củ hủ dừa. Bánh chiên rất khéo, độ giòn vừa phải. Đặc biệt là rất ít dầu mỡ, thích hợp với việc ăn kiêng của người già. Rau thì đủ các loại, nước chấm thật ngon… Ôi thôi! Mình đã quảng cáo cho quán bánh xèo Bảy Tới rồi. Hi hi…
Điểm chúng tôi đến tiếp theo là quán cà phê An Gia ở cồn Khương, thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Tại đây, chúng tôi được gặp chị Kim Yến, buổi sáng chúng tôi có mời nhưng chị bận, giờ mới tranh thủ được. Quán rất rộng, phía sau tiếp giáp với một nhánh của dòng sông Hậu nên rất thoáng đãng. Có nhiều cây xanh bóng mát, khung cảnh hữu tình. Các bạn đã ghi được nhiều hình ảnh đẹp ở đây.
Điểm đến cuối cùng là cầu Đi Bộ ở bến Ninh Kiều. Lẽ ra cầu Đi Bộ phải đi vào ban đêm mới đẹp nhưng vì có vài bạn chưa biết nơi này nên chúng tôi đến đây cho biết. Đến nơi thì trời mưa lất phất nhưng như vậy lại hay. Vì nếu trời nắng thì đi bộ qua cầu sẽ rất mệt. Các bạn lại tranh thủ chụp những cảnh đẹp của bến Ninh Kiều và cầu Đi Bộ…
Một cơn mưa tầm tã trên đường các bạn về VL nhưng tiếng cười vẫn giòn tan, niềm vui vẫn đong đầy. Hẹn gặp tại VL lần sau nhé, các bạn thân yêu!

3/9/2018
My Nguyễn

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

 

Có 4 bình luận về Một ngày vui

  1. Phan Lương nói:

    Vui quá ta ơi !

    Các chị mình ai cũng đẹp cũng xinh hết tơn

    Cuộc đời còn có bao nhiêu

    Chúc luôn mạnh khỏe vui nhiều nhe không?

     

    • My Nguyễn nói:

      Thay mặt các bạn, chị cảm ơn lời khen và lời chúc thật dễ thương của Phan Lương. Chúc em luôn an vui, hạnh phúc…

  2. Hô an nhiên nói:

    Các chị vui quá , gặp nhau cười hết cỡ nên ai cũng trẻ

    • My Nguyễn nói:

      An Nhiên ui! Chị em mình bây giờ sức khỏe và niềm vui là quan trọng. Mà có niềm vui sẽ tăng thêm sức khỏe nên mình cứ vui hoài, vui mãi hén An Nhiên! Chúc An Nhiên luôn vui khỏe, yêu đời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác