VU LAN NHỚ MẸ của Thu Cúc

Ngày đăng: 24/08/2018 08:18:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tác giả ước có hoa hồng để cài ngực áo, để được nũng nịu bên mẹ yêu, được mẹ ôm ấp, vỗ về nói những lời nồng nàn yêu thương, làm sao tìm lại được mẹ ơi!

 

 

VU LAN NHỚ MẸ

Vu Lan không còn mẹ

 Con không có hoa hồng

 Để cài lên ngực áo

Để nói lời yêu thương

 Nhớ lắm ngày thơ dại

Con ốm mẹ sầu lo

Mẹ tìm thầy chạy thuốc

Thương mẹ quá mẹ ơi!

Đã lâu không còn mẹ

Cha cũng đã xa rồi

Tháng ngày con nuối tiếc

Thương cha , nhớ mẹ yêu!

Cô giáo cũng là mẹ

Mẹ bạn như mẹ con

Cho con tình thương mến

Niềm vui sống trong đời .

Mùa Vu Lan đã đến

Nhớ mẹ con nguyện cầu

Những ai còn có mẹ

Hanh phúc lắm ai ơi!

 Thu Cúc (Hoa Cúc Vàng )

Vu Lan 2017 .

H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác