Mẹ yêu con của Châu Lãng Uyển
Ngày đăng: 18/08/2018 08:45:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)
Tình mẹ thương con bao la như trời biển, một tình yêu thiêng liêng không có tình cảm nào thay thế được. Mẹ ơi! con nhớ mẹ lắm…luôn khát khao được vòng tay ấm áp của mẹ ôm ấp…được nghe tiếng “MẸ YÊU CON”, nhưng mẹ đã đi xa mãi mãi thật rồi. PR
MẸ YÊU CON
**
Tình mẹ ấm nồng đẹp xiết bao
Nghĩa xưa ngát đượm lệ tuôn trào
Ưu tư , khắc khoải… lòng ân sũng
Cao thượng , lặng thầm …tâm hiến trao
Chợ sớm tảo tần , chân chửa mỏi
Đèn khuya chập choạng , mắt chưa nao
Yêu con người thức quên ngơi nghỉ
Gương sáng , ơn dày… phúc đỉnh cao
***
Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )
Vu Lan 2015
H
0
~ “Mẹ, Bếp lửa hồng ” ( thơ tự do ) là bài thơ Vu Lan đầu tiên được sáng tác vào năm 2001, tiếp đến là bài ” Mẹ ( Lục bát 2002 )và một số bài thơ sau đó được viết theo thể thơ Thất ngôn bát cú Đường Luật
~ Cảm ơn lời đề cảm của chị Phi Rom nhé
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C )
Tình thương của mẹ dành cho con lúc nào cũng dạt dào! Cám ơn chị cho em thưởng thức bài thơ viết về mẹ cho mùa Vu Lan năm nay!
Ngày xưa mỗi ngày đi học ngang qua nhà chị, đôi khi em thấy bác gái đứng trong sân nhà, đến nay em vẫn còn ấn tượng về Bác! Cho em gởi nén hương đến Bác trong mùa Vu Lan năm nay chị Hoành Châu nhé! .
Nghe Yên Dạ Thảo nhắc đến Mẹ chị ,, chị thấy gần gũi biết mấy, bao nhiêu năm rồi em hở , nhớ mẹ thường lắm ,những lúc gặp những điều trăn trở , khó ngủ , gần như hằng đêm đó em . Thôi , không muốn để em buồn …Vui sống em nhé ,,,Dẫu sao ,,,
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C )
VU LAN NHỚ MẸ
Mỗi mùa Vu Lan nhớ xiết bao
Hình ảnh mẹ yêu lệ tuôn trào
Dõi mắt xa xăm tìm bóng mẹ
Hướng về quê ngoại nổi niềm trao
Thương lắm mẹ ơi ! Đời tần tảo
Nhớ sao da diết ! Tất lòng nao
Mẹ là đóm lửa lòng con ấm
Mẹ nhủ tim con sống thanh cao
( Em góp chung niềm nhớ mẹ cùng chị nhé Hoành Châu)
Cảm ơn Phan Lương bài thơ nồng tình mẹ ,,,vì mẹ là tất cả ,,,cho dẫu tóc pha sương , con vẵn là con thơ của mẹ
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )