NHỮNG GIAO MÙA* của Anh Tú

Ngày đăng: 31/07/2018 02:06:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Có thể nói là đang cuối mùa hè nơi  đây, nơi tôi ở, nắng đã dịu lại, có những đêm mát lạnh. TÌNH KHÚC BỐN MÙA của Nhật Quang đăng trong trangtongphuochiep-vinhlong.com cho tôi cảm hứng viết: NHỮNG GIAO MÙA*

 

NHỮNG GIAO MÙA*

HẠ

Nắng hanh nồng vuốt ve thềm

Hong khô suối tóc lưng mềm lả lơi

Nghĩ gì môi nở nụ tươi

Phải chăng em trải ra phơi tình hồng?

THU

Xanh rờn sâu thẳm mênh mông

Trời thu đang chớm …bao lòng chờ say

Vài làn hương thoang thoảng bay

Lẩn len trong gió lung lay lá vàng

ĐÔNG

Thu đi Đông đến không màng

Vòng tay em quấn mộng vàng ai khuân

Mặc hoa trắng rụng đầy sân

Đôi mắt say đắm trong ngần ước mơ

 

XUÂN

Sương mai bám gương đục lờ

Nụ hoa hàm tiếu đang chờ bên song

Rồi đây đầy ắp nắng hồng

Bước chân dung dẻ tiển đông xuân về

Anh Tú

07/30/2018

 *Mượn vần của TÌNH KHÚC BỐN MÙA của Nhật Quang:

https://tongphuochiep-vinhlong.com/2018/07/tinh-khuc-bon-mua-cua-nhat-quang/comment-page-1/#comment-75978

Có 2 bình luận về NHỮNG GIAO MÙA* của Anh Tú

  1. Phan Lương nói:

    Anh Anh Tú kính thương

    Những đoản khúc giao mùa thật hsy anh à. Em thích nhất là  đoản khúc HẠ :

    Nắng hanh nồng vuốt ve thềm

    Hong khô suối tóc lưng mềm lả lơi

    Nghĩ gì môi nở nụ tươi

    Phải chăng em trãi ra phơi tình hồng?

    Chợt thấy em mùa hạ thật duyên dáng và tình tú lắm

    hi hi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác