Chia tay ngày 30 của Huỳnh Ngọc Châu

Ngày đăng: 6/04/2018 09:16:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

 

 

CHIA TAY NGÀY 30

Dòng đời trôi đi khi vầy khi khác
Sao em nở đành phụ bạc tình tôi
Lời yêu đương còn  đọng lại  bờ môi
Ngày hôm đó, Em đi rồi, vô vọng
***
Lá thư tình, tôi chất đầy từng đống

Bật que diêm, nghe cuống họng nghẹn lời
Em phản bội ?  Hay định mệnh cuộc đời
Dẫu là thế, ông Trời ơi! có biết ?
***
Ngày ba mươi, cũng là ngày ly biệt
Em không còn gì tha thiết tình yêu
Tôi chán nản và trách Em thật nhiều
Em quay đi, cũng không còn bận bịu
***
Em cho tôi một buổi chiều đau xót
Tôi cho Em một vài giọt lệ sầu
Khóc cho tôi và Em một mối tình đầu
Vì tôi biết, mình còn lâu gặp lại
***
Thời gian trôi vẫn trôi đi mãi mãi
Bốn mươi hai năm nào phải ngắn đâu
Nhưng làm sao quên được mối tình đầu
Cho dù Em có qua cầu rút ván
***

Em nghĩ rằng, lời này hơi quá đáng ?
Chẳng lẻ nào tôi khẩn khoản van xin
Vì chính Em cắt đứt một mối tình
Đập vỡ tan trái tim mình  dạo đó
***

                        Mười năm sau, đời tôi nhiều sóng gió  (1970~1985 )
Ừ! Em quên tôi chẳng khó khăn gì
Chiếc khăn tay tôi giữ để làm chi
Hãy vứt bỏ, Em ~ bờ mi ráo lệ
***
Tự trách lòng, thật tình tôi quá tệ
Ngày vu quy không dự lễ mừng em

Để Em vui sau bức rèm hoa chúc

Và tràn đầy bên hạnh phúc tân lang
***
Trên phố nhỏ, chiều lang thang lẻ bóng
Qua xóm nhà Em cửa đóng then gài
Đi thật nhẹ, lần thêm vài bước nữa

Cứ ngỡ rằng, em tựa cửa chờ tôi

***

À, không! Đó chỉ là giấc mơ thôi
Tôi tỉnh giấc và bồi hồi nhớ lại
Em, lời yêu thương, giờ thành trái khoái
Đó chỉ là cơn lốc xoáy đi qua  !

HUỲNH NGỌC CHÂU

Có 9 bình luận về Chia tay ngày 30 của Huỳnh Ngọc Châu

  1. Huỳnh Ngọc Châu nói:

    Chị Phi Rom đã tạo bức tranh thơ . Huỳnh Ngọc Châu cảm ơn chị nhé !

  2. Phan Lương nói:

    Mỗi tình đầu thật đẹp và còn gì buồn hơn khi người yêu đi lấy chồng chứ!

    Thất tình trong 10 năm (từ năm 70- 85)

    Để rồi mãi mãi xa cả người yêu và tổ quốc.

    Sau 42 năm có bao giờ anh gặp lại  người yêu cũ ko?

    Đọc bài thơ Chia Tay Ngày 30…được nghe anh trãi lòng tâm sự

    Xin chia sẻ cùng anh Huỳnh Ngọc Châu nhe

  3. Hoành Châu nói:

    <<<À, không ! Đó chỉ là giấc mơ thôi
    Đó chỉ là cơn lốc xoáy đi qua
    Chứ tình thật ,,,đời  tác giả  thời điểm ấy cũng còn chút màu xanh,,,vì còn có em
    Cảm ơn tác giả hay mộng mơ mộng mị !
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

  4. My Nguyen nói:

    Bài thơ thật nồng nàn, tha thiết; thật lãng mạn, trẻ trung… Chúc anh Huỳnh Ngọc Châu tìm được niềm vui trong kỷ niệm đẹp của mình.

  5. Lyhuong nói:

    Lý Hương xin chào Anh Ngọc Châu ,rất tiếc không về VL dự buổi họp đầu năm ,nhưng có nghe Kim Cương nhắc về Ngọc Châu …”Em, lời yêu thương, giờ thành trái khoái. Đó chỉ là cơn lốc xoái đi qua “. Bài thơ trãi lòng nghe buồn nhưng không dấu được tấm tình thắm thiết . Chúc Ngọc Châu có những ngày về thăm quê vui vẻ.

     

    • Huỳnh Ngọc Châu nói:

      Cảm ơn bạn Lý Hương đã đến với bài thơ  của tôi . Lần này về vui thật .Năm tới về nữa bạn ơi .

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác