TẾT DỌC ĐƯỜNG UỐNG RƯỢU
Kha Tiệm Ly là nhà thơ có giọng kiêu bạc, thơ anh thường dùng nhiều điển tích cũng như bút danh của anh. Mới đây anh vừa in xong tập thơ Thơ túi rượu bầu nhưng chưa ra mắt. Đầu năm, anh vừa gửi bài thơ này, xin giới thiệu cùng bạn đọc (LM)
TẾT DỌC ĐƯỜNG UỐNG RƯỢU
Bạn hiền dọc đường mời ta uống rượu,
Bạn uống tìm vui, ta uống tim quên.
Quên hết tháng năm, quên mình thân viễn xứ,
Nhưng rượu sao dằn bao nỗi nhớ không tên!
Nắng chiều úa như ân tình nhợt nhạt,
Đã lỡ rồi sau bao chuyến đò trưa.
Tìm kỷ niệm dọc theo bờ biển cát.
Sóng vô tình xóa hết dấu chân xưa.
Khua nỗi đau đời theo từng nhịp bước,
Trăm lần thương, không một giận, một hờn.
Hình bóng cũ chập chờn theo khói thuốc,
Cà phê phin đen nhánh giọt u buồn!
Lỡ đò lợi danh, nên đò tình cũng lỡ,
Chút bụi phong trần nhuốm tóc bạc lưa thưa.
Khách điếm đìu hiu, tái tê đời cô lữ,
Cạn chén rượu đời, ta đủ đắng cay chưa?
Kha Tiệm Ly
THƠ TÚI RƯỢU BẦU đầy vơi bằng hữu !
Tri kỷ hồng nhan chấp chới cung Hàn.
Cắp nách trăng tàn đời cô lữ
Giọt phù vân rơi ướt kiếp phong trần .
Bài thơ hay , thoáng ,,, cho thấy thi nhân đã từng kinh qua sâu sắc đường đời lẫn đường tình ,, ngưỡng mô tác giả đã viết đủ mọi thể loại phong phú từ thơ , phú , vè , các điệu lý , vọng cổ ,,,đến truyện ngắn , truyện vừa ,,
Chúc tác giả vui khỏe để viết bài hăng say hơn
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )