Đầu Ngõ Tết Về của Anh Tú

Ngày đăng: 11/02/2018 11:16:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

 

Đầu Ngõ Tết Về

Tết sắp về đầu ngõ

Trước sân nhà ai mai vàng đua nhau nở

Hoa đào ganh tỵ khoe màu

Trăm loài hoa khác chờ chào đón Xuân

Có những nàng hoa… rảo chân

tung tăng, mĩm hé nụ thân thương cười.

***

Tết cận kề đầu ngõ

Nhà nhà bánh mức thịt kho hương hoa liễng đỏ

Đâu đây có kẻ âu lo

mắt buồn rưng lệ đói no từng ngày?

Hỏi rằng trong cõi trần ai

bao giờ khắp chốn đắng cay không còn?

***

Tết về ngay đầu ngõ

Từ trời cao hoa tuyết nghiêng nghiêng rơi đổ

Tôi mong ngóng Tết quê nhà

nhiều năm đã đến xót xa hao mòn

Mâm cơm tỏ chút lòng son

dâng lên mừng tuổi tổ tông đất trời!

Anh Tú

Feb 08. 2018

Ông Táo về Trời

    *** Ảnh: Lương Minh; Thiết kế: Phi Rom

Có 7 bình luận về Đầu Ngõ Tết Về của Anh Tú

  1. Huong cau nói:

    Nếu thế gian hết đắng cay

    Phật, Chúa tồn tại chốn này làm chi?

  2. Lyhuong nói:

    …” Đầu ngõ Têt về ” sao nghe ngậm ngùi quá ,nỗi đơn độc cô liêu ,nỗi nhớ quê hương ,chỉ mấy câu thơ mà bao nhiêu cảm xúc . Em chúc Anh nhiều sức khỏe,an vui.

  3. My Nguyen nói:

    Tết về đầu ngõ đây rồi

    Mâm cơm cúng mẹ bồi hồi xót xa

    Tưởng chừng đâu đó hôm qua

    Mùa Xuân ấm áp quê nhà ngóng trông…

  4. Hoành Châu nói:

    Kiểu này Tết còn buồn hơn ngày thường, vì nhớ đủ thứ
    >>>>…”  Nhớ thuở thanh bình êm ả quá
    Nhớ buồn u uất,  nghẹn ngào xuân  !! ”   (   Xuân nhớ  ~ Châu Lãng Uyển )
    Hoành Châu ( Gia đình C  )

  5. Trầm Hương Ptt nói:

    Tết quê nhà , mọi người dù không vui cũng cố tạo niềm vui nụ cười, vì xung quanh mình ai cũng bận rộn đón thời khắc giao mùa, ước mong năm nầy tốt hơn năm ngoái…
    Xuân tha hương, một chút hoài vọng cố hương hở đại huynh ?

     

  6. NHA nói:

    Cám ơn chung quý anh chi em đã đọc ĐẦU NGÕ TẾT VỂ và để lại ý kiến nhưng xin buồn lây theo bài thơ nhe.

    Dù cảm xúc như thế nhưng tôi vẫn lạc quan đón Tểt và gởi đến mọi người:

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    AN KHANG THỊNH VƯỢNG

    VẠN SỰ NHƯ Ý

    PHÚ QUÝ PHÁT TÀI

    • NHA nói:

      Thiếu sót khi viết, xin vui lòng đọc là: “…… và để lại ý kiến nhưng xin đừng buồn lây theo bài thơ nhe.”

      Cám ơn.

       

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác