Thành phố bên sông của Phan Nam

Ngày đăng: 30/01/2018 10:44:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Phan Nam là cây bút mới trên văn đàn Việt, có nhiều thơ đăng ở các báo. Vừa qua, nhân chuyến du hành thành phố Đà Nẵng, tôi được gặp em cùng một số nhà thơ tại đây. Nay Phan Nam gửi bài cộng tác với trang nhà, xin trân trọng giới thiệu cùng anh chị em (LM)

 

 

THÀNH PHỐ BÊN SÔNG

(quý tặng cô Hoài Huyền Thanh, chú Nguyễn An Bình)

mùa thu về phố

thao thức nhịp cầu

lữ khách mang theo hành trang là những vần thơ

bám đầy nốt nhớ

***

vừa gặp mặt đã phải chia xa

gói ghém quà sách

vạt lục bình lay động dòng Hàn giang

đỉnh Sơn Trà nghiêng theo lau trắng

***

dịu dàng phố xưa

trang trải nắng mới

tách cà phê tan chảy đầu môi

túi thơ nặng trĩu giữa đời

***

thiếu nữ chuyển mình

khẽ chạm Đà Nẵng

thành phố bừng tỉnh

những mùa hoa bên sông…

 

Đà Nẵng, 19.11.2017

PHAN NAM.

Có 6 bình luận về Thành phố bên sông của Phan Nam

  1. Phan Nam nói:

    Chân tình cám ơn anh L.M chia sẻ bài thơ của P.N trên trang nhà. Trân trọng cảm ơn mọi người ghé thăm động viên, một nguồn động viên rất lớn ạ.
    Qúy chúc mọi người mùa xuân mới hạnh phúc và tốt đẹp.
    Kính, P.N.

  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Gặp lại nơi đây , một nhà thơ trẻ nhưng thơ làm không trẻ..Chúc em tiến vững và hy vọng được đọc thơ em nhiều qua trang nhà TPH.

  3. Âu Tú Vân nói:

    Hay lắm, chúc mừng Phan Nam!

Trả lời Trầm Hương Ptt Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác