Thao thức của Anh Tú

Ngày đăng: 22/12/2017 10:57:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Khó ngủ là bệnh của người già. Thức để nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ, nhớ lại từng gương mặt người thân. Tác giả đã chuyển cái bệnh của người già thành ưu điểm của mình là : làm thơ. Được biết, bệnh mất ngủ đã đem lại cho Anh Tú hàng trăm bài thơ hay và anh đang lưu trữ trên Blog

Thao Thức

 

Thao thức nhớ ai nên khó ngủ:

Từng khuôn mặt cũ hiện quay về

Dấu yêu đã mất theo ngày tháng

Hương tình không nhạt vẫn đê mê?

 

Khó ngủ vì già nên khó ngủ

Tình yêu ngày cũ đã xa xôi

Xong rồi một thuở thanh xuân ấy

Nay chỉ yêu mình… yêu lấy tôi!

 

Anh Tú

December 20, 2017

Có 7 bình luận về Thao thức của Anh Tú

  1. Hoài Thương nói:

    Chắc bởi già nên khó ngủ phải kg sư huynh ?

  2. Một Lúa nói:

    Cảm tác bài thơ của đại huynh!

    Có đêm em không ngủ

    Nhưng phải trèo lên giường

    Chẳng trằn trọc nhớ thương

    Chỉ bởi vì khó ngủ

    xox

    Mắt nhìn phía đầu tủ

    Có chiếc ti vi cũ

    Lười biếng vặn  mò rờ

    Thôi, nằm yên để ngủ

     

  3. NHA nói:

    Thao thức đêm khuya chẳng vì ai,
    Những khuôn mặt cũ đã nhạt phai
    Dấu yêu nay dành cho bà xã
    Ân tình thắm thiết “never” phai

    Hà Nguyễn Chu
    (Trích từ FB.)

  4. VÕ THI LÀI nói:

    Cám ơn anh Anh Tú đã nói lên tâm trạng chung của nhưng ai thường mất ngủ, thao thức trằn  trọc nhớ lại đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Em rất thích bài thơ “Thao Thức” của anh nhất là hai câu :                         Xong rồi một thưở thanh xuân ấy . Nay chỉ yêu mình . . .yêu lấy tôi !

  5. Phan Lương nói:

    Ai  biểu già chi cho khó ngủ

    Đêm không đủ giâc còn nường thêm

    Im nghe mưa rơt giọt bên thềm

    Thầm cư đếm mấy trăn ngàn giọt

     

    Hi hi

  6. Hoành Châu nói:

    AI rồi cũng sẽ qua chặng đường này  ,,,khổ thiệt  nhưng có nhiều  người cùng đi con đường này ,,,nên đời vẫn vui sao  ( Hihi   )  ĐỒNG BỆNH
    Hoành Châu  (Gia đình C )

     

  7. NHA nói:

    Mỗi bài thơ được hình thành trong một hoàn cảnh nào đó.
    VN vào đêm khi bên chỗ tôi ở là ngày, thấy anh bạn thức quá khuya, đã hơn nửa đêm về sáng nên tôi viết 4 câu đầu gởi chọc anh. Chờ không khá lâu không thấy trả lời (chắc anh ngủ mà phone mở) nên tôi viết thêm 4 câu nữa trả lời thay anh.
    Sao đó anh Hà viết trả lời ( FB) mà tôi có chép lại nơi đây.
    Cám ơn anh chị em quan tâm bài thơ.
    Cám ơn lời dẩn nhập của một trong hai ADM ( đoán vậy)của trang nhà.

Trả lời VÕ THI LÀI Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác