CHUYỆN CHIỀU NAY

Ngày đăng: 20/12/2017 12:00:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Lâu lắm rồi, Trà Vinh mới có một ngày lạnh! Se se thôi cũng đủ làm.. huyết áp tăng nhẹ! Chợt nhớ chuyến đi Đalat, tối trùm, đo huyết áp, thấy vọt lên 160, dù sáng đã uống thuốc. Điện thoại về Trà Vinh, hỏi, bác sĩ nói không sao, lạnh co mạch, nó tăng chút đỉnh, chừng nào khó chịu thì thêm một viên…. Vậy là tôi cho ngay một viên, dù không khó chịu. Chắc cú! Còn bây giờ: 130 thôi, vẫn liều cũ..
Đợi 16.20 giờ, xỏ giày đi thể dục. Trời này phải đi nhanh mới.. mướt mặt: 90 phút được hơn 7km! Tại lo chụp hình. Mây, Hoa.. Và bữa nay thêm vụ chụp chó. Thấy nó nằm, mặt xụ, tôi rề rề lại gần, cười cầu tài. Chắc nó biết ông này chưa từng ăn thịt chó nên nó êm ru, cho làm ba kiểu. Kiểu 1: mặt nghiêm. Kiểu 2: nhe răng cười..xạo! Kiểu 3: le lưỡi làm kiểu! Vậy là OK! Tôi thụt lui từ từ và bye bye! Tết tới gồi, mầy bắt tao đi chích ngừa là khổ. Hồi nhỏ bị cắn một lần, ông già phải đi Saigon, vô viện Pasteur đem về 21 mũi. Cả Travinh, tủ lạnh đếm đầu ngón tay, phải đem vô nhà người quen, gửi tủ lạnh. Mỗi ngày lụi 1 mũi. Ác cái, chích vòng vòng cái.. rún! Sau tuần, ngồi vạch áo lên gãi sột sột vì .. ngứa bỏ bà! Tởn luôn!
Tình hinh thời sư hổm nay râm ran vụ Hoàng Thị ra tay chặt đầu chồng. Đám thể dục đưa tay rờ cổ!! Tui hỏi tụi bây bị.. thoái hoá đốt sống cổ hả, đem lên Bình Dương bả trị cho. Nhớ đem theo bọc nylon đen và ba lô xanh. Bỗng nghe một bà ngồi ven đường nói: thấy người ta chặt, mắc ghiền. Nghe xong, tui nghe mình cũng bị thoát vị đĩa đệm, tự dưng đưa tay lên rờ cổ.
Miệng đắng nghét! Nói cho nhẹ bớt mà cũng không xong!
Hoàng Thị ơi! Sao em không là Hoàng Thị xưa, để chiều chiều anh ôm đàn tửng từng tưng.. theo em về động hoa vàng! Tự dưng nhớ 2 câu làm nổi da..gà khi lần đầu đọc:
Mười con nhan trắng về tha
Như lai thường trụ trên tà áo em!
Kỳ này, có đi Saigon, nhứt định tới thăm tác giả này mới được!
Tui cũng làm thơ, mà kiếp sau mới mong viết được vậy!
19-12-17
Hồng Băng

 

Có 2 bình luận về CHUYỆN CHIỀU NAY

  1. hoàng Hưng nói:

    Nếu có những chiều Đông se se lạnh. Một ly rượu ấm, “chắc cú,” vừa ấm lòng, vừa không bị co mạch.

  2. Một Lúa nói:

    Chào huynh Hồng Băng,

    Hơi lạnh kéo đến buổi chiều

    Áp huyết trăm sáu, một liều trăm ba

    Chạy bộ cầm máy chộp hoa

    Gặp chú chó nhỏ chụp ba ‘pô’ liền

    hihi

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác