Nhớ Ngày Nhà giáo năm xưa

Ngày đăng: 20/11/2017 05:39:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Hôm nay là ngày Tết Nhà Giáo 20 Tháng 11 ở quê nhà. Chợt nhớ lại lần đầu tiên ăn cái Tết nầy hồi năm một ngàn chín trăm gì đó…lúc giáo chức còn đồng nghĩa với dứt cháo.
Nghèo sặc máu. Nghèo rớt mồng tơi. Bọn tôi được tặng một bó hoa và chục cuốn tập, sau đó là tiệc liên hoan bún bì hay bún thịt xào tuỳ thích. Bửa tiệc được coi là thêm tí thịt, prồ-tê-in cơ sở của sự sống, cho đoàn quân ốm đói chúng tôi.
Sau tiệc, việc đầu tiên tôi làm là: dông tuốt ra chợ, bán liền chục cuốn tập, lấy tiền mua gạo. Sau đó về nhà, cắm hoa vào cái bình để gọi là có tí không khí Tết Nhà Giáo.
Tấm hình chụp trước cỗng trường PTCS Lộc Hoà, huyện Long Hồ năm xưa. Nay nghe nói nơi đây đã hoàn toàn đổi khác.
Ôi thời gian!

bài và ảnh Phương Nga

                                             Phương Nga đứng hàng sau, bìa trái.

Có 5 bình luận về Nhớ Ngày Nhà giáo năm xưa

  1. VÕ THI LÀI nói:

    Bài Phương Nga viết rất đúng thực tế cùa những năm hồi ấy , nghĩ lại thây thương thầy cô lúc đó quá . Bây giờ nơi ấy thay đổi nhiều lắm trường lớp khang trang hơn xưa.nếu có dịp chị về quê hương vào thăm trường một lần đễ nhớ . . .

  2. Hoành Châu nói:

    CÔ GIÁO NGHÈO RỚT MỒNG TƠI CỦA NĂM XƯA THƯƠNG MẾN ƠI ,
    Không riêng em đâu nhé ,đừng than thở ,,,Ngày nay có chút đổi thay rồi em ạ !  Thoáng một chút đi nàng  ơi  , rồi mọi việc đâu sẽ vào đấy  !   Giờ   thấy em vui quá khỏi chúc  đâu nhé  !!
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  3. Bạch Lộ NK79 nói:

    Hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai rồi hén chị iu Phương Nga. Em chúc chị và gia đình luôn an lạc, hạnh phúc!

  4. My Nguyen nói:

    Bài viết ngắn nhớ về chuyện cũ với giọng văn hóm hỉnh nhưng đọc thấy xót xa. Bây giờ đời sống giáo viên có khá hơn nhiều rồi Phương Nga ơi! Trường PTCS Lộc Hòa đã xây dựng mới khang trang, là một trong những trường có cơ sở tốt nhất của huyện Long Hồ đó Nga. Chúc em luôn vui và mong em có dịp về thăm trường cũ của mình.

  5. Phong Tâm nói:

    Giáo chức dứt cháo chưa no

    Quẹt thêm kho quẹt nửa bò nửa đi

    Ta quên chức giáo trường kỳ

    Vừa ngồi vừa lột củ mì phủi tro

    Đổi đời áo sạch cơm vo

    Ta thèm được sống. Người lo mặc người.

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác