Rao bán nổi buồn của Vương Hoài Uyên

Ngày đăng: 15/10/2017 08:52:50 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Có nhà thơ rao bán gió lang thang, bán vừng mây mỏng , thi sĩ Hàn Mặc Tử bán trăng , và …bây giờ tới lượt Vương cô nương Rao bán nỗi buồn ! Sao đã nói rằng ” Nỗi buồn là thềm hoa gấm của cuộc đời ” .Bán nỗi buồn – bán cái đẹp dệt nên tâm hồn thơ (Tương Phạm)

 

 

RAO BÁN NỖI BUỒN

Lòng gọi gió xôn xao
Mùa thì xa thăm thẳm
Cát nằm nghe sóng gào
Suốt ngàn năm thơ thẩn.

Ngỡ về qua lối cũ
Là sẽ gặp mùa xưa
Nào hay thời gian phủ
Mịt mờ bao nắng mưa.

Phiên chợ đời khép lại
Có ai mua nỗi buồn ?
Suốt một đời rao bán
Suốt một đời rủ buông.

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác