THAM QUAN CÔN ĐẢO

Ngày đăng: 12/08/2017 08:58:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

Vào tháng 7/2017, tôi đã cùng với Hội Cựu Giáo Chức Vĩnh Long đi tham quan Côn Đảo, một huyện đảo xa xôi thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khi về có đăng một vài ký sự ngắn và hình ảnh trên FB. Anh LM bảo: “Viết về chợ Côn Đảo đi”. Thật ra tôi cũng định viết nhưng rồi gia đình có việc quá bức thiết, tôi không có thời gian cũng như tâm trí nữa. Hôm nay mọi việc đã ổn, tôi xin giới thiệu với bạn đọc trang nhà một số nét về vùng đất mà tôi có dịp được đi qua.

1- Vài nét về địa hình Côn Đảo:

Côn Đảo là một quần đảo ở ngoài khơi biển Nam Bộ. Là một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách Thành phố Vũng Tàu 97 hải lý theo đường biển. Từ sân bay Cần Thơ đến sân bay Cỏ Ống (Côn Đảo) chỉ mất 40 phút. Nơi gần Côn Đảo nhất là xã Vĩnh Hải, tỉnh Sóc Trăng, chỉ cách Côn Đảo 40 hải lý. Nếu đi tàu cao tốc Superdong từ Sóc Trăng đến Côn Đảo mất khoảng 2 giờ 30 phút. Côn Đảo có 16 hòn đảo lớn nhỏ với tổng diện tích 76 km2. Đa số là đồi núi, chiếm 88,4% tổng diện tích tự nhiên.

Dân số có hơn 7.000 người, tập trung ở thị trấn và các thung lũng. Côn Đảo ngày nay là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Việt Nam, với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những bãi biển hoang sơ, bờ cát mịn, nước trong xanh tuyệt đẹp. Côn Đảo còn là vườn Quốc Gia thiên nhiên với rừng nguyên sinh phong phú và đa dạng. Có nhiều loại cá, san hô nhiều tầng và đầy màu sắc. Đặc biệt, Côn Đảo là một trong những nơi duy nhất tại VN về bảo tồn bò biển (Dugong), cá heo, các loại rùa biển…

2- Chợ Côn Đảo:

Là nơi bắt đầu ngày mới sớm nhất trên Côn Đảo. Ai đã từng đến thăm Côn Đảo thì không thể bỏ qua chợ Côn Đảo để khám phá con người trên mảnh đất này. Chợ mỗi ngày họp hai phiên, buổi sáng từ 4 giờ đến 11 giờ; chiều từ 15 giờ đến chập tối. Chợ Côn Đảo chẳng khác gì những chợ vùng nông thôn ở đất liền. Tuy nhỏ gọn hơn những chợ huyện khác nhưng rất nhộn nhịp với người dân và du khách các nơi về mua sắm. Chợ có hai khu nhà lồng nối tiếp nhau, một bên bán hàng khô, rau quả; một bên bán thịt cá, hải sản tươi sống.

Đặc sản ở đây có mứt hạt bàng với hai vị mặn và ngọt, mỗi bịt 200g giá khoảng 60.000đ, rất tiện cho việc làm quà. Nhiều loại hải sản tươi sống như cá thu, cá bớp, cua, mực… Cá thu và mực một nắng rất ngon, giá cả hợp lý. Đặc biệt là tôm khô các loại, giao động từ 400 đến 700 ngàn một ki-lô- gam. Cao nhất là loại tôm khô bóc sạch đầu và vây lưng, rất sạch và ngon…

Ngoài những gian hàng tạp hóa không thiếu thứ gì, còn có những gian hàng lưu niệm bày bán nhiều loại dây chuyền, vòng đeo tay, chuông gió…làm bằng vỏ ốc và những nguyên liệu đặc biệt ở Côn Đảo. Người bán ở đây khá chân thật và chuyên nghiệp. Hàng hóa khi chúng ta mua được đóng gói cẩn thận, nhất là các loại hải sản, đạt tiêu chuẩn hàng ký gởi khi đi máy bay. Vì vậy đã tạo điều kiện thuận lợi và an tâm cho khách hàng khi đến đây mua sắm.

3/ Một vài cảm nhận về Côn Đảo:

Chúng tôi đến Côn Đảo đúng vào những ngày áp thấp. Đêm trên hòn đảo nhỏ, nghe mưa rơi gió hú giữa trời biển bao la, tưởng chừng lọt thỏm giữa đại dương. Âm thanh tiếng gió hú nửa đêm từ biển nghe thật đặc biệt, lạ lùng! Nhưng một điều rất lạ, chúng tôi không hề thấy sợ sệt. Hình như sự diệu kỳ của hòn đảo, sự tò mò muốn được khám phá…đã thôi thúc chúng tôi.

Thật vậy, đến với Côn Đảo là tìm về vẻ đẹp thiên nhiên hoang dại, thích hợp cho du lịch khám phá. Những bãi biển tuyệt đẹp tựa lưng vào vách đá với những hình thù kỳ bí và những mảng rừng nguyên sinh bao la. Côn Đảo có bốn bãi biển đẹp nhất, đó là bãi Đầm Trầu, bãi Suối Nóng, bãi An Hải và bãi Đất Dốc. Trong đó, bãi biển Đầm Trầu được xem là đẹp nhất với vẻ hoang sơ, nước biển trong xanh như pha lê, bờ cát vàng mịn trãi dài… Bãi biển này gần sân bay Cỏ Ống nên khi vui chơi ở đây, chúng ta có thể ngắm thật gần những chiếc máy bay cất và hạ cánh từ sân bay Cỏ Ống.

Ngoài những di tích lịch sử như nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo còn có miếu thờ bà Hoàng Phi Yến (tục gọi là Lê Thị Răm), thứ phi của vua Nguyễn Ánh. Vào cuối thế kỷ mười tám, bà bị nghi là thông đồng với Tây Sơn, bị vua đày ra Côn Đảo và hoàng tử Cải (lúc đó mới 5 tuổi), đã bị vua vứt xuống biển…Huyền thoại này được dân Côn Đảo rất tôn sùng, tin tưởng. Họ đã lập miếu thờ và từ đó gắn liền với câu hát:

“Gió đưa cây Cải về trời

Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay”.

Một chuyến đi ngắn ngày nhưng đã để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không thể nói hết những nét đặc trưng về Côn Đảo. Có dịp xin mời quý Thầy Cô, quý anh chị và các bạn hãy đến vùng đất này để khám phá thêm.

12/8/2017

My Nguyễn

20046553_1808857866111010_271252656330332608_n                      H1: Sân bay Cỏ Ống

19884168_1809782186018578_474135109637539714_n                     H2: Đoàn CGC tham quan Côn Đảo

20046787_1811528265843970_2919460371740877534_n                                H3: Bãi biển Đầm Trầu

20229166_1811528289177301_7560350033345299686_n                          H4: Bãi biển Đầm Trầu

19961434_1809907439339386_6764032191339435406_n              H5: Biển chiều Côn Đảo

19989450_1809288282734635_5567298023065503937_n                        H6: Đường vào nghĩa trang Hàng Dương

20108462_1812504205746376_6147672337401411788_n                            H7: Chợ Côn Đảo

20139745_1809907502672713_5817269616646511073_n                H8: Tắm biển Côn Đảo.

Có 16 bình luận về THAM QUAN CÔN ĐẢO

  1. Neang Phi Rom nói:

    My ơi! bài viết thật hay, rất chi tiết, ở nhà mà vẫn thưởng thức được như đang đi du lịch, về đảo mình chỉ đi được 2 chổ Hòn Khoai hồi lúc học ĐH Cần Thơ đi theo đoàn trường giúp vui văn nghệ, và đi Phú Quốc lúc còn công tác cơ quan, còn Côn Đảo thì chưa đi, nên đọc bài My viết rất là thích. Cám ơn bài viết thật sinh động và phong phú. Chúc khỏe để đi nhiều nữa nha.

  2. My Nguyen nói:

    Chị Phi Rom thương mến! Thu xếp công việc đi chơi Côn Đảo một chuyến, thích lắm chị à!  Em nhớ ngày xưa muốn đi CĐ phải ra Vũng Tàu, bây giờ nhiều đường đi lắm. Chị ở SG đi từ Tân Sơn Nhất cũng rất tiện.

    Cảm ơn chị đã đăng bài em thật nhanh và những lời phản hồi thật ấm áp. Chúc chị luôn vui khỏe.

  3. THU CUC nói:

    Tôi đã đến Côn Đảo năm 1988 và ở lại 3 tháng . Lý do là vì lúc ấy chưa có phương tiện vận chuyển . Do thích khám phá nên vợ chồng tôi đi Côn Đảo bằng tàu chở than . Lúc ấy Côn Đảo còn rất hoang sơ . Dân trên đảo chỉ 900 người , biết mặt nhau hết . Chúng tôi quen anh Chương ( chủ tịch huyện Côn Đảo ) , anh Bá ( gs Đại học Bách khoa , anh Cảnh ( giám đốc bệnh viện Côn Đảo ) . Hàng ngày không có việc gì làm nên họp nhau đi hết vòng Côn Đảo . Lúc ấy chưa có máy ảnh nên không chụp được tấm hình nào . Nhằm lúc mưa bão nên bị cắt liên lạc với đất liền . Sau 3 tháng mới có tàu đánh cá Mỹ Tho ghé đảo , chúng tôi mới quá giang về đất liền  . Đọc bài giới thiệu và hình ảnh Côn Đảo của chị My chắc hôm nào tôi phải đi lại một chuyến Côn Đảo .

  4. Ngày xưa nói đến Côn đảo người ta nghĩ ngay đến nhà tù khủng khiếp, ngày nay Côn đảo lại là nơi để mọi người tới du lịch. Qua ngòi bút của My Nguyen, người đọc có cảm tưởng đây là một bài giới thiệu du lịch của một phóng viên nhà nghề. Cám ơn My Nguyen về bài viết cũng như hình ảnh đẹp để chia sẻ với mọi người về chuyến du lịch thăm Côn đảo vừa qua.

    • My Nguyen nói:

      Cô thương kính! Đúng như Cô nói, Côn Đảo ngày nay là một địa điểm du lịch của nước ta. Hệ thống nhà tù vẫn còn nhưng là nơi để du khách tham quan Cô ạ! Em rất cảm ơn Cô đã đọc bài viết và có lời khen. Em cũng cố gắng thôi để không phụ lòng của Cô và các  anh chị khác đã có nhiều động viên khích lệ. Kính chúc Cô luôn khỏe.

  5. My Nguyen nói:

    Thu Cúc ơi! Bạn đã ở  Côn Đảo 3 tháng thì đã khám phá hết CĐ rồi, lúc đó chắc chắn là hoang sơ hơn bây giờ nhiều. Mình cũng có nhiều người bạn thích mạo hiểm, dạo trước đi bằng tàu, gặp mưa bão không về được cả 10 bữa, nửa tháng. Bây giờ thì chắc không có chuyện đó nữa vì đã có nhiều phương tiện hiện đại rồi. Vậy mà bây giờ vẫn có người thích đi tàu hơn máy bay Cúc ạ!

    Nghe Cúc nói đọc bài viết và xem hình ảnh mình giới thiệu, muốn đi CĐ lần nữa là mình vui rồi. Cảm ơn Cúc, chúc bạn luôn vui.

  6. Phong Tâm nói:

    My Nguyễn viết ký sự khá chuyên nghiệp, có tố chất nhà văn, nhà báo đầy tiềm lực, nếu có điều kiện chuyên sâu. Lúc gần đây, tôi cũng ngầm nhận ra thơ của My Nguyễn vượt trội qua từng ngày.

    PT có đến “Đảo Ngọc” Phú Quốc, chưa có dịp đặt chân lên Côn Đảo, nghe nói đường phố Côn Đảo rất sạch, đúng không My Nguyễn?

    • My Nguyen nói:

      Huynh Phong Tâm kính mến! Em rất vui được anh đọc bài viết và phản hồi với những lời khen ngợi. Đó là sự động viên khích lệ để em cố gắng nhiều hơn anh ạ! Đúng rồi anh, đường phố Côn Đảo rất sạch, bãi biển cũng vậy đó anh. Các bãi tắm tuy còn hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ du lịch nhưng rất sạch sẽ, không xô bồ như một số nơi khác anh à!

      Em cảm ơn anh thật nhiều. Kính chúc anh luôn vui khỏe.

  7. Yên Dạ Thảo nói:

    Chị My ơi, bài viết của chị tường thuật về Côn Đảo rất tỉ mĩ! Ai không có dịp đi viếng nơi nầy thì it nhiều cũng có khái niệm về phong cảnh và sinh hoạt của những người trên đảo ! Cám ơn chị đã dẫn em theo đi du lịch hàm thụ Côn Đảo .

    • My Nguyen nói:

      Yên Dạ Thảo ui! Mình rất vui khi nghe YDT đã theo mình đi du lịch hàm thụ Côn Đảo. Mỗi lần đi du lịch thấy những điều thú vị, mình đều muốn chia sẻ và giới thiệu với bạn bè. Không niềm vui nào bằng khi bài viết được sự quan tâm chia sẻ. Cảm ơn YDT, chúc bạn luôn vui.

  8. VÕ THI LÀI nói:

    Chị My thân mến ! Bài viết rất hay ,bạn  đã dẩn dắt mình đi Côn Đảo một chuyến . Phong cảnh ngoài Côn Đảo theo My Nguyễn kể và hình gởi trên mạng thì Côn Đảo cũng rất đẹp và thơ mộng . Nhìn hình vào nghĩa trang Hàng Dương cảm thấy bùi ngùi xúc động vì ngày xưa ông Ngoại bị đày ra Côn Đảo và chết ngoài ấy . Cám ơn My đã cho thưởng thức một bài viết về Côn Đảo rất hay .

    • My Nguyen nói:

      Bạn Lài thân mến! Côn Đảo ngày nay với cái nhìn mới hơn, là một nơi du lịch nhiều người muốn đến. Mình cũng có viếng nghĩa trang Hàng Dương, mộ chị Võ Thị Sáu…nhưng những cảnh ấy buồn lắm mình không post lên đây. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết với nhiều cảm xúc. Chúc vui.

  9. Diệp Bích Ngọc nói:

    Chị My thương mến !Chị làm em nôn nao đọc bài viết về Côn Đảo của chị ,chị kể thật tỉ mỉ ,hấp dẫn ,cảnh đẹp ,phương tiện đi cũng dễ dàng .Em ước được tham quan du lịch Côn Đảo lắm chị ạ .Cám ơn bài viết thật hay của chị .Em chúc chị thật vui ,khỏe để có nhiều bài thơ ,bài văn hay nữa chị nhé .

    • My Nguyen nói:

      Bích Ngọc thương! Cảm ơn em đã xem bài viết với nhiều cảm nhận. Từ rày em cố thu xếp việc nhà, có đi đâu chị sẽ rủ. Hội CGC tỉnh VL mỗi năm tổ chức khoảng 8 chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước, cho CGC và thân nhân. Ở Bình Minh, Trà Ôn…tham gia nhiều lắm em à! Chúc em luôn vui nhé!

  10. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Khi nào trang nhà, hoặc My Nguyên tổ chức đi tham quan lại Côn Đảo, mình nhất định sẽ sắp xếp đi cùng, vừa vui phong cảnh, vừa vui bạn bè.

    Hội Cựu Giáo chức Vĩnh Long mạnh quá, giáo viên khoẻ, nhiệt tình tham gia, vui chơi quá!

    • My Nguyen nói:

      Chį Hạnh thương mến! Em rất vui khi được biết chị muốn đi tham quan Côn Đảo. Hiện nay cũng có một số bạn muốn tổ chức lại chuyến đi này. Khi nào Hội CGC. VL có tổ chức lại, em sẽ mời chị, chị Phi Rom, Thu Cúc, Bích Ngọc và một số bạn khác có nhu cầu tham gia chị nhé! Chúc chị luôn vui khỏe.

Trả lời Diệp Bích Ngọc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác