Bím tóc dưới sân trường của Mai Tuyết

Ngày đăng: 3/06/2017 04:04:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Có thể là mười năm, hai mươi năm hay nhiều hơn nữa, chúng ta đã rời xa một mái trường thân yêu nào đó. Có nhiều điều đã quên đi, thế nhưng những cảm xúc của một mối tình đầu thơ mộng, một bóng hình ai đó cứ luôn làm ta thổn thức và trăn trở… Điều đó, khiến Mai Tuyết viết ra những dòng thơ tuyệt đẹp. Xin giới thiệu cùng các bạn. (QĐ)

tuyet

 

BÍM TÓC DƯỚI SÂN TRƯỜNG
Mười năm trở lại khuôn viên cũ
Dòng sông sóng trắng khác xưa rồi
Nấp bên cửa sổ em nằm ngủ
Bím tóc đâu còn của riêng tôi
.
Em dắt mùa hè qua cửa lớp
Để con ve nhỏ thở than hoài
Từ bữa đưa thư nghe hồi hộp
Đứng chờ cuối lớp chẳng còn ai
.
Rồi nắng sân trường phai dấu nhớ
Môi cong mọng đỏ biết về đâu
Tóc xưa có rối bay theo gió
Cánh diều giấy trắng cũng loang màu
.
Mưa chiều gió dạt mềm hương tóc
Áo hạ bây giờ cũng khác xưa
Mười năm tóc bím còn hay khóc
Bỏ trường lớp cũ biết ai đưa!
.
Chiều nay đứng ngóng người qua phố
Tóc bím chia hai rũ xuống đời
Nửa bay theo gió chia đường nhớ
Nửa còn sót lại rớt trong tôi
.
MAI TUYẾT
06/05/2017

Có 1 bình luận về Bím tóc dưới sân trường của Mai Tuyết

  1. Phong Tâm nói:

    Bím Tóc Dưới Sân Trường của Mai Tuyết nhẹ nhàng, dễ thương với tình yêu học trò. Dẫu là ký ức, hiện tại… vẫn nghe chân thật ở đoạn cuối bài thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác