Về thăm trường cũ của Nguyễn Gương

Ngày đăng: 8/05/2017 10:43:37 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Trường cũ ngày xưa lưu giữ nhiều kỷ niệm, trong đó có tà áo ai màu mây, có người con gái điệu đà mà nay đã cách xa. Ôi lòng ta sao lạ quá, nói về thăm trường sao nhớ cái chi đâu ?

 bai 1

 

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

Tháng năm nhìn cánh phượng hồng

Gió lay, hoa rụng sân trường lặng im

Bước quen như muốn đi tìm

Kỷ niệm ngày cũ nỗi niềm còn đây

Áo ai trắng quá màu mây

Cho ta tìm lại những ngày bướm hoa

Năm năm tháng tháng đã xa

Một thời con gái điệu đà, sắc hương

Ba mươi năm, với ngôi trường

Trong ta để lại tình thương đong đầy

Trường xưa ta nhớ những ngày

Hôm nay về lại để hoài nhớ thương

 Nguyễn Gương

 

 

 

 

 

Có 1 bình luận về Về thăm trường cũ của Nguyễn Gương

  1. My Nguyen nói:

    Bài thơ thât mươt mà, nhiều cảm xúc… Nói lên tâm trạng môt giáo viên đã về hưu khi trở về trường xưa, chôn cũ. Đây cũng là tâm trạng chung của những người đã môt thời bảng đen, phấn trắng.

    Xin cảm ơn anh Nguyễn Gương về bài thơ này.

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác