Nhóm bạn 75 đi chơi vườn ở Bình Minh

Ngày đăng: 12/05/2017 10:43:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Nhận lời mời của Diệp Thị Bích Ngọc lớp 12A4 (NK75), ngày 12/5 các bạn, Nguyễn thị Thắm, Lưu  My Lý, Nguyễn Sang Giàu,  Nguyễn Thị Tuyết Phương, Nguyễn Thị Bé , Huỳnh Thu Hằng và thêm hai vị khách đặc biệt là chị Trần Quyên với anh Chiến Mai và nhà bạn ở Bình Minh chơi. Hôm nay bảy vị tiên cô bỏ lại phố thị phồn hoa về miệt vườn quê   thảnh thơi vui chơi với không khí trong lành và được ăn nhiều trái cây an toàn. Các bạn được cười vui thỏa thích, ca hát nghêu ngao, trái cây dùng không hết đem về. Chia tay, các bạn mong sao có ngày tương tự ở vùng quê khác.

Huỳnh Thu Hằng

bi mh1

b m 3h2

bi m2h3

h4h4

h5h5

h7h6

hinh 2h7

binh minh 2h8

Có 8 bình luận về Nhóm bạn 75 đi chơi vườn ở Bình Minh

  1. Hoành Châu nói:

    Nhà vườn được bao bọc toàn các loại cây ăn trái ,, nên quanh năm mát mẻ . Các tấm ảnh chụp đều vui  thể hiện  rõ  tình bạn  hữu   đậm nét  . Đọc bài này  làm chị nhớ Bình Minh quá , nơi chị từng dạy học 4 năm trời  đó ( cách đây hơn  30 năm trời )  hẹn một này sẽ về thăm!!  Chúc mừng  ngày vui của các bạn K75  nhé .
    Hoành Châu ( Gia đình C  )

    • Diệp Bích Ngọc nói:

      Em cám ơn chị Hoành Châu ,Bình Minh sẽ rất vui mừng đón tiếp chị có dịp về thăm .Chúc chị luôn vui vẻ ,tươi đẹp mãi nha .

      • Luong Minh nói:

        Bình Minh chỉ đón tiếp chị Hoành Châu thôi, còn các thành viên khác không có à nhe (Nói lại cho rõ, đừng tưởng bở )

        • Huỳnh Thị Thu Hằng(NK75) nói:

          Amh Minh nghe Ngọc nói chưa Bình Minh rất hiếu khách nhưng còn câu sau nữa nên bạn ngại đó mà. Anh thấy gương của Bích Ngọc chưa…( từ TP Vĩnh Long qua Bình Minh rồi vướng sợi tơ tình bên đó luôn …..hí hí…)

           

    • Huỳnh Thị Thu Hằng(NK75) nói:

      Chị Hoành Châu ơi khi nào đi được nhớ hú hí tụi em nha. Bạn Bích Ngọc hiếu khách lắm….cả ông xã Ngọc cũng rất nhiệt tình….hihi

  2. Diệp Bích Ngọc nói:

    Anh Lương Minh ơi !Bình Minh rất hiếu khách xứ sở của bưởi năm roi ,thanh trà mát ngọt ,bắp trái ngon dẻo …..chào đón tất cả thành viên đến thăm viếng .Chị Hoành Châu có nhã ý về Bình Minh thăm lại chốn xưa mà .Anh biết không Bình Minh có câu :đi dễ khó về ,trai đi có vợ còn gái về ….ẵm con ,vậy đó anh à .

    • Hoành Châu nói:

      Hai em Bích Ngọc và Thu Hằng thương mến ,

      Chị  cảm động vô cùng và  cảm ơn hảo ý của hai em .  Cách đây  hơn 15 năm thật tình cờ  nhưng  rất kỳ thú chị lại có dịp về thăm Trường cũ  và  đến thăm 3   ân nhân   ngày trước  đã từng tiếp sức cho  chị  trong thời kỳ  bao cấp ,  từ   chât vật   và an ủi tinh thần   chị lúc xa nhà   và  còn xem chị  như thành viên trong gia đình họ  vậy  ,, khổ nỗi nhớ  nhà  mà không có tiền về xe  ( gọi là khổ tập trung  !!),,,,,,  ,,,. Lần gặp gỡ đầu tiên  ấy  đã làm mình và 5, 6 trò nữ khóc ngon lành ,,tuy  còn thiếu một số em nhưng mình cũng yên tâm phần nào  vì đã còn đến kịp   thăm các vị ân nhân  trước khi quá muộn .   Chị biết  chắc 2 em sẽ không hài lòng  một khi chị  quyết định về BM , CHỊ chỉ GHÉ THĂM G/Đ Bích Ngọc  một chút thôi , cho biết ,,, rồi sau đó chị sẽ cùng Hoàng Trọng ( em lớp trưởng ngày xưa ) hướng dẫn chị thăm những nơi cần thiết  theo yêu cầu  của chị  ,,,Hihi              Chị Hoành Châu (Gia đình C  )

      • Hoành Châu nói:

        Các em trong Ban Cán Sự cũ ngày ấy ,,, đa số   làm ăn hoặc  công tác  bên Vĩnh  Long , tuần nào các em cũng có xe  vềBình Minh  , nếu đi cùng các em, chị  cũng khỏe lắm  ( chỉ cần hướng dẫn viên Thu Hằng ) là chị  biết nhà  để thăm Bích Ngọc
        Chị Hoành Châu (Gia đình C  ) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác