Lãng đãng cùng xuân của Hồng Băng

Ngày đăng: 17/02/2017 10:12:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Lãng đãng cùng xuân là nhan đề chung cho bài thơ mang đậm chất thiền; cùng với bảy đoạn thơ rời bằng bốn câu sáu tám, mỗi đoạn có đề bài riêng. Đi với nhà thơ Hồng Băng phải chậm rãi, ngẫm nghiền, suy tư và yên bình, lại có cảm giác mờ ảo như tâm hồn thi sĩ…tôi thích câu “Đã miên viễn là chiêm bao/ Đã nghiêng hạt đã hắt vào sóng đêm”. Phần còn lại của thơ anh, mời các bạn đọc và cùng chiêm nghiệm… (PT)

 0 02

LÃNG ĐÃNG CÙNG XUÂN
NGUYỆN

Nguyện là sương của sớm mai
Đọng trên hoa: điểm ngọc cài sắc hương
Lung linh cõi cõi vô thường
Cội chân diệu giữa dặm đường nỏn xanh.
KINH MẬT

Chim linh tạm trú cây lành
Ngậm câu kinh mật, vỡ thành ngữ ngôn
Vời trông mưa gió dập dồn
Lặng trong tịnh tịch sóng cồn chợt tan.
CỎ LAU

Rằng hoa nở tự non ngàn
Theo xuân gót mỏng nhuốm vàng áo tơ
Một mai đáp giữa đôi bờ
> Dòng xuôi an ngự trắng cờ cỏ lau.
>
TIẾNG THỜI GIAN

Ngày tan trong khúc nhiệm mầu
Trăng tròn khuyết cũng một bầu thái hư
Rừng xanh tấu khúc nhạc từ
Vườn quang hạnh mướt cam lồ giọt thơm.

ÁO XƯA

Lần đi về cuối con đường
Hương xưa trẫy hội ngàn phương ngát trầm
Giữa vùng đất ngọc khinh an
Chợt thương nhớ lá me vàng áo xưa.

MƯA XUÂN

Mưa se lạnh ướt giao thừa
Rưng rưng cúi mặt lạc mùa mất nhau
Đã miên viễn là chiêm bao
Đã nghiêng hạt đã hắt vào sóng đêm.

KINH HIỀN
Giêng non giở vội kinh Hiền
Chùm bông ngọc điểm thoảng miền tịch không
Ngày phơi phới má sen hồng
Trực trang diệu nghĩa ngưỡng lòng hội hoa.

 Hồng Băng

Có 3 bình luận về Lãng đãng cùng xuân của Hồng Băng

  1. Phan Lương nói:

    Anh Hồng Băng !

    Mấy chùm Lục Bát cùng xuân

    Thật hay !  Tung hứng tưng bừng ý thơ

    Xin anh cho góp , gởi nhờ

    Ít dòng hòa nhịp bên bờ xuân mơ

    ….nhe anh

    MỘNG CHỜ BAY CAO

    Tháng giêng qua vội như chuyền

    Ngoài đồng lúa chín thỏa nguyền ước mơ

    Mồ hôi đổ xuống ruộng thơ

    Tưới cho mầm sống đang chờ bay cao

  2. Hồng Băng nói:

    Trước tết vài tháng, ko viết được! Quyết tâm và trầy trật, mùng 1 cũng được 4 câu và kéo đến mùng 8( 7 đoạn này và Xuân Vàng). Hy vọng có thơ đều trên trang nhà. Cám ơn Táo P Lương và anh P Tâm đã có đôi dòng sẻ chia.

  3. Hoành Châu nói:

    Xuân  mưa  đã  có  từ  lâu  lắm
    Hạt ngắn  hạt dài  xô  đẩy nhau
    Vô thường một giấc  chiêm  bao
    Thùy dương sóng lạc  lao xao  đất trời !!                              Hoành Châu (Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác