Mưa của Phan Minh Châu

Ngày đăng: 26/01/2017 06:02:16 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

 

0 mua 01

MƯA

Mưa dai mưa dẳng mưa hoài

Mưa tan thế sự mưa cười phố hoa

Lạ lùng mưa cứ hơn thua

Khi dày khi mỏng khi vừa tuổi ten

Mưa vào ngõ ngách bon chen

Mưa thiêm thiếp nhớ mưa chèn ngõ quê

Mưa chan ngập cả đường về

Mưa sì sụt cứ lê thê cả ngày

Xuân về hứng nước trên tay

Vớt mây trên những tháng ngày mưa sa

Rưng rưng bụi chuối sau nhà

Nghe mưa mà ngỡ tiếng gà báo đông

Tiếng mưa rơi đến não lòng

Tiếng buồn như tiếng tơ đồng cố hương

Mưa cuồng mưa dại mưa thương

Mưa đi trên phố mưa luồn trong tay

Mưa than mưa khóc cả ngày

Mưa ơi xin chớ đọa đày nữa mưa

Xuân về mấy cánh hoa mua

Dăm bông Vạn Thọ đôi mùa trúc mai

Mưa về vẫn sống lai rai

Ba ngày xuân vẫn nhụy đài thơm hương.

Phan Minh Châu

Có 2 bình luận về Mưa của Phan Minh Châu

  1. hoài huyền thanh nói:

    Đọc bài thơ Mưa rưng rức lòng ta nỗi nhớ quê xưa, nhờ thời  thơ ấu tắm mưa . Anh đưa em về với cơn mưa phùn gió rét , mưa lâm thâm làm buốt vai người thời ta mới lớn biết rung động đầu đời . chỉ với 22 câu thơ mà tác giả trao gởi vào đó 23 từ Mưa . Đọc thơ mà nghe như ướt áo thằm lạnh ngày nào . Cám ơn nhà thơ Phan Minh Châu . HHT

     

  2. Phạm Thị Trí nói:

    Mưa !!!  dù thế nào đi nữa, cũng là những chất liệu  để dòng thơ đi vào hồn thi sĩ..
    như Mưa!!! của thi sĩ Phan Minh Châu , tôi nhìn thấy những giọt mưa rơi  làm đẫm ướt cả bài thơ.

Trả lời hoài huyền thanh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác