Còn lại những mùa xuân của My Nguyễn

Ngày đăng: 17/01/2017 04:41:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

My Nguyễn với thơ tám chữ ý tình không phải mới, mà thơ và tình, đúng hơn là tình yêu có bao giờ cũ đâu. Đoc có nghe xao xuyến lòng cùng tác giả không để cảm nhận… Bài thơ có lối tự sự dễ cuốn hút qua lời thơ dung dị, nhẹ nhàng…”Yêu biết mấy những con đường phía trước/ Yêu biết mấy những con đò, bến nước” Chở người về…/ (đã hóa ra thơ rồi). Bài thơ hay của MN. (PT)

con lai mua xuan

 

CÒN LẠI NHỮNG MÙA XUÂN

 

Hôm nay lạnh…gió lùa qua phố vắng

Nắng xuân hồng dìu dịu nỗi nhớ xa

Ta bên nhau còn lại mấy mùa hoa

Ngày tháng ấy cứ dần trôi…yên ắng!

 

Gió lung lay những chồi non xanh thắm

Mưa trái mùa buốt giá khoảng trời xuân

Một sáng nào…bàn tay nắm…bâng khuâng

Kia, ánh mắt vụng về…thân thương lắm!

 

Mùa xuân đến từ nơi xa… thầm lặng

Giọt sương mai còn ướt đẫm lối đi

Đón ngày vui hoa lá cũng thầm thì

Bên kia sông…một vài tia nắng muộn!

 

Yêu biết mấy những con đường phía trước

Chở mùa xuân về với những ý thơ

Yêu biết mấy những con đò, bến nước

Chở người về…xao xuyến những ước mơ!

 

 My Nguyễn

Ngày vào xuân Đinh Dậu

 

Có 8 bình luận về Còn lại những mùa xuân của My Nguyễn

  1. PhươngNga nói:

    Bài thơ vương vấn thời cắp sách?

  2. nguyễn gương nói:

    Xin chào bài thơ mỡ đầu đợt báo xuân

    Xin chúc tác giả và bạn đọc năm mới an khang thịnh vượng

    MÙA XUÂN TRỞ LẠI

    Trong mưa xuân, ta lại đến cùng nhau

    Tia nắng hồng làm dịu đi nỗi nhớ

    Tay trong tay ấp yêu cùng hơi thở

    Quên chung quanh ngày tháng chậm dần trôi

    Môi em thơm hôm nọ dấu đâu rồi ?

    Mây trắng lắm về phương trời xa thẳm

    Em nhẹ đến dù biết bao thầm lặng

    Cuộc đời anh vẫn nở một thiên đường

    Lúc ta về  cỏ vẫn ngậm hơi sương

    Đón ngày vui trên đường đầy hoa lá

    Yêu biết mấy những tiếng cười rộn rã

    Theo mùa xuân về với những ước mơ

    Xuân ơi xuân lời nhạc với ý thơ

    Em trở lại hồn ta nghe xao xuyến

    Nguyễn Gương

     

  3. Yên Dạ Thảo nói:

    Lời thơ  êm ả đưa em về kỷ niệm  của thời áo trắng trong những ngày xuân! YDT rất mong được đọc các bài thơ mới của chị.

     

    • My Nguyen nói:

      Rất vui khi được YDT đọc thơ và cảm nhận. Mình sẽ cố để không phụ lòng bạn. Chúc YDT có một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc…

  4. NHA nói:

    Thơ của My Nguyên luôn mượt mà. Đã đọc lâu rồi mà biếng viết phản hồi đấy thôi – cũng như thế với các bài khác.

    Cung chúc tân xuân.

     

    • My Nguyen nói:

      Hôm nay em thấy anh hết “biếng viết” rồi, đã vào phản hồi nhiều, trong đó có em. Vui lắm, cảm ơn anh và mong đọc bài mới của anh.

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác