“Mùa Noel năm ấy”của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 18/12/2016 11:14:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Mấy ngày nay, thành phố trở lạnh, ngoài đường phố các cửa hàng bán đồ Noel treo đèn hoa sặc sỡ, khiến người ta lại nhớ đến mùa Noel năm trước, nhớ tình yêu qua nụ nhớ anh trao, mà không nhớ mình nguyện cầu gì trước chúa ba ngôi.

img_2212

MÙA NOEL NĂM ẤY

Anh nhớ

Trên đỉnh chuông nhà thờ cao vòi vọi

Một đôi chim câu âu yếm đút mồi

Thánh lễ vỗ về con chiên ngoan đạo

Em nguyện cầu gì trước chúa ba ngôi!

 

Chuông thánh thót vang từng hồi khoan nhặt

Biết làm sao…không thể biết làm sao!

Ngước lên trời cao tìm sao sáng nhất

Mong Chúa hồng ân ban phép nhiệm mầu

Em nhớ

Em không giận anh sao lòng buốt giá

Mưa lâm thâm nuốt nước mắt chợt trào

Bao nhiêu năm nỗi buồn trôi thăm thẳm

Noel  thẩn thờ thèm nụ nhớ anh trao !

 

Lãng đãng gió mang mùa đông ngày ấy

Dập dìu hoa bên cái rét mênh mang

Ủ ấm tay nhau một trời hạnh phúc

Giờ tìm đâu gió ngọt cải hoa vàng !

HOÀI HUYỀN THANH

 

 

 

 

Có 2 bình luận về “Mùa Noel năm ấy”của Hoài Huyền Thanh

  1. Hoành Châu nói:

    Tác giả bộc bạch nỗi lòng  của mình khi phố phường trở lạnh
    ,,,”Dập dìu hoa bên cái rét mênh mang ,,
    Ủ   ấm tay nhau một trời hạnh phúc
    Giờ tìm đâu  gió ngọt cải hoa vàng ! “,,
    để ngày này tác giả  thèm nụ nhớ năm xưa .!! Cảm ơn  những  vần thơ  buồn của  nhà  thơ  Hoài Huyền Thanh  nhé !
    Hoành Châu (Gia đình C  )

    • hoài huyền thanh nói:

      Xin lỗi vì chậm hồi âm Bạn nhé ! Cám ơn Bạn đã đống cảm cùng HHT. Chúc vui Xuân mới , rất hy vọng có dịp được bắt tay làm quen cùng bạn .HHT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác