Chúc mừng Sinh nhật cô Ngọc Điệp

Ngày đăng: 14/12/2016 06:07:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (21)

0-diep

Thưa cô,

Một năm trôi qua thật nhanh, nay em có dịp gởi đến cô lời chúc Sinh nhật chân thành nhất của một cựu học sinh đã có cơ duyên được học với cô trong những năm tháng cô vừa tốt nghiệp và là giáo sư hướng dẫn của chúng em tại trường Trung học Gia Long, Sài Gòn, niên khhóa 1958- 1959.

Ngày 15/12 sẽ là một ngày thật vui của cô trong vòng tay đầm ấm của người thân, của đại gia đình tại Sydney. Em chúc cô luôn minh mẫn, sức khỏe tràn đầy để còn đi du lịch và ngắm cảnh đẹp ở những nơi trên thế giới.

Cầu mong mọi sư an bình cũng như may mắn đến với cô không phải chỉ trong ngày sinh nhật mà trong cả suốt năm.

Học trò cũ của cô

Lê Thân Hông Khanh

@ Thiệp của trang tongphuochiep-vinhlong.com kính mừng sinh nhật cô Ngọc Điệp.

0-sn-co-diep

@ Gia đình C gởi thiệp mừng sinh nhật cô Điệp

0-sn-co-d-1

@

Có 21 bình luận về Chúc mừng Sinh nhật cô Ngọc Điệp

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Thưa cô Ngọc Điệp.
    Em cũng là học trò Gia Long, em lại không có duyên học với cô, nhưng không sao phải không cô ? vì đã học nơi đây, thầy cô nào , dù mình có duyên được học hay không học thì cũng là thầy cô của mình… Trong tinh thần tôn sư trọng đạo, em kính mừng Sinh Nhật cô. Cầu xin ơn trên ban cho cô sức khỏe an khang, cô vui và tâm an trong tình thương gia đình.
    Kính,
    Học trò:   Phạm thị Trí.

    • Em Trí mến,

      Cô rất vui khi nhận được Em mừng sinh nhật thứ 80 cuả Cô trong thân tình cuả người học sinh GL. Em nghĩ thật đúng dù Em và Cô chưa có duyên Cô Trò nhưng cũng chẳng sao vì biết đâu trong những năm, tháng cũ Em và Cô đã có lần gặp nhau trên lối đi lại trong sân trừờng , cùng chào nhau vì đã biết nhưng chưa quen! Hômnay được đọc lời mừng cuả Em, Cô cảm thấy giữa chúng ta có một thứ tinh cảm

      không tên khiến chúng ta gần nhau hơn. Cám ơn Em rất nhiều. Cô rán giữ gìn sức

      khoẻ , sống an vui như lời Em chúc. Thân chúc Em và gia quyến được vui vẻ ,bình

      yên trong năm mới sắp đến.

      Thân mến,

      Cô Ngọc Điệp

  2. Phan Lương nói:

    Cô Ngọc Điệp thương kính

    Nhân sinh nhật cô 15/12 , con kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe ,trẻ trung  và lúc nào cũng tràn ngập niềm vui bên gia đình và con cháu

    Đã lâu rồi không thấy cô vào trang nhà con nhớ cô lắm

    Hãy phản hồi để chúng con biết cô vẫn khỏe và còn thương mến chúng con cô nhé

    • Em Phan Lương thân mến,

      Cô cám ơn Em nhớ đến Cô , gửi lời chúc mừng nhân sinh nhật 80 tuổi. Cô rất mong đạt được những gì Em chúc. Thỉnh thoảng Cô đọc những bài viết trên trang nhà TPH,

      Cô nhận thấy các Em viết hay quá. Cô già rồi, chữ nghiã chạy đâu mất, khi viết chắc khó khăn . Cô nghĩ để thời gian đọc  những bài các Em viết để nhớ các Em,cho đến

      một ngày không còn nhớ gì thì đành chịu. Em thấy có được không?

      Nhân dịp đến lễ mừng Chuá Giáng sinh và chào đón năm mới ( 2017)

      Cô thấn chúc Lương Minh và quí quyến vạn  sự an lành, vui vẻ.

      Thân mến,

      Cô Điệp

  3. Hoành Châu nói:

    Cô  Ngọc Điệp  kính  quý ,
    Vài dòng thơ cũ để nhớ, để thương !
    ,,,” Hoành Châu ơi ,  nhớ chiếc khăn xinh
    Em gửi vào đây một chút tình
    Tôi đợi mỗi năm thu trở lại
    Quàng khăn chào đón ánh bình minh   “,,,,
    ,Rồi ta hãy nghe  em  trò nhỏ đáp  tình  nhé :
    **
    ”Áí yêu nên kính tặng Cô quà
    Địa  lý  cô  trò  ở  cách   xa
    Cô Hồng trân quý cô như Mẹ
    Tình Mẹ bao la luôn nở hoa ! “,,, Hoành Châu (Gia đình C  )
    **
    Cô kính quý ,
    Lâu nay vắng bài viết của Cô trên Trang nhà , chúng em buồn , không rõ sức khỏe Cô ra sao ? Mong Cô lúc nào cũng được  vạn an , Cô nhé . Cô hãy vào xem Thiệp chúc mừng SINH NHẬT  Cô  của Gia đình C ,,đẹp không , Cô nhé  ?
    Em Hoành Châu (Gia dình C  )

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Hoành Châu thân mến,

      Cám ơn Em đã:

      Chép lại vần thơ để nhớ thưong,

      Tặng Cô xa cách vạn trùng dương,

      Chiếc khăn quàng ấm lòng người nhận,

      Cho mỗi Thu về đậm sắc hương.

      Hoành Châu ơi,

      Cám ơn Em thật nhiều về những lời chúc mừng sinh nhật 80 tuổi cuả Cô. Cô cám ơn các bạn trong Gia đình C đã gửi hình tấm thiệp mừng thật đẹp với những cánh hoa màu tím

      nhat ( tím hồng ) gợi nhớ đến 1 đoạn trong bài thơ MÀU TÍM TÔI YÊU,Cô viết mưới mấy

      năm trước. Đoạn ấy như sau:

      Màu tím tôi yêu tự thuở xưa,

      Từ khi tập chép những bài thơ,

      Cuả thi nhân lớn thời tiền chiến,

      Mực tím tươi trang giấy học trò.

      Thân chúc Em và Gia Đình C và thân quyến được vạn sự an vui trong lễ mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới (2017)

      Chào Em,

      Cô Điệp

  4. Neang Phi Rom nói:

    Kính mừng sinh nhật cô Ngọc Điệp một ngày SN cũng như mọi ngày dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc vô biên.

    • Phi Rom thương mến,

      Từ khi gặp Em trên trang mạng, Cô nhận thấy Em vẫn nhớ đến Cô. Cám ơn tấm

      lòng ưu ái cuả ngưòi bạn trẻ.

      Cô nhận hết lời chúc mừng cuả Em nhân sinh nhật 80 cuả Cô.

      Nhân lễ mừng Chuá Giáng sinh và Năm Mới(2017) Cô thân chúc Em và quí quyến được

      bình an, khoẻ mạnh và may mắn.

      Thân mến,

      Cô Điệp

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Em Hạnh CHÚC MỪNG SINH NHẬT  Cô NGỌC ĐIỆP:

    VUI KHOẺ – BÌNH AN.

    • Em Hạnh thân mến,

      Cô cám ơn Em gửi lời chú mừng sinh nhật 80 cuả Cô. Thật trân quí tấm long cuả người ở xa.

      Nhân dịp nầy, Cô thân chúc Em và quí quyến được bình yên, vạn sự an vui trong lễ mừng

      Chúa Giáng Sinh và Năm Mới(2017)

      Thân mến,

      Cô Ngọc Điệp

  6. Như Thuỳ nói:

    Kính mừng sinh nhật cô Ngọc Điệp !

    Kính chúc cô giáo của cô giáo con luôn an vui, trường thọ … .

    • Như Thùy thân mến,

      Cám ơn Em đã gửi lời chúc mừng sinh nhật cuả Cô (Cô giáo cuả Cô giáo). Hạnh ngộ nầy

      đáng nhớ phải không Thùy.? Đã nói là duyên thì không dễ gì có được vì thơì gian cuả mấy mươi năm xưa với mấy mươi năm sau.!

      Cô cũng chân thành chúc Như Thùy và quí quyến được vạn sư tốt lành, yên vui trong lễ

      mừng Chuá Giáng sinh và Năm Mới(2017)

      Thân mến,

      Cô Điệp

  7. Lyhuong nói:

    Em Lý hương kính chúc Cô Sinh nhật vui khỏe ,an hưởng hạnh phúc bên gia đình.

    • Em Ly Hương thân mến,

      Mấy lời ngắn gọn cũng nói lên lòng tưởng nghĩ đến Cô. Cám ơn lời chúc phúc cuả Em nhân dịp mừng sinh nhật 80 cuả Cô.

      Thân chúc Em và quí quyến được vạn sự an lành, may mắn trong dịp mừng Chuá Giang sinh và Năm Mới(2017)

      Thân mến,

      Cô Điệp

  8. My Nguyen nói:

    Chúc mừng sinh nhật cô Ngọc Điệp. Con kính chúc Cô luôn an vui, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và những người thân.

    • Mỹ Nguyên thân mến,

      Cám ơn Em đã gửi lời chúc mừng  nhân sinh nhật 80 cuả Cô.Để thời gian quí báu viết lời chúc mừng Cô, thật quí. Cám ơn tấm lòng tưởng nhớ cuả Em.

      Thân mến chúc Em và quí quyến được bình yên , khoẻ mạnh, vạn sự như ý nhân dịp mừng Chuá Giánh sinh và Năm Mới (2017)

  9. Chúc cô Ngọc Diệp sinh nhật vui vẻ khỏe mạnh luôn đồng hành với  cháu.

    • Châu Phương thân mến,

      Cô rất vui nhận được lời chúc mừng sinh nhật cuả Cô, Cám ơn Em và nhận lời chúc cuả Em là vui vẻ khoẻ mạnh. Riêng phần chúc Cô “luôn đồng hành với Em” thì Cô rất tiếc

      không dám nhận vì đường đi cuả Cô còn ngắn lắm. Cô không dám hứa với Em. Đừng buồn Cô nhen.

      Cám ơn Em và nhân dịp nầy chúc Em cùng gia quyến được vạn sự an lành trong thời gian mừng Chúa giáng Sinh và đón mừng Năm Mới(2017)

      Thân mến,

      Cô Điệp

  10. Em Hồng Khanh thương mến cuả tôi,

    Cô đọc đi đọc lại lời chúc Em gửi Cô qua trang mạng, mừng Cô 80 tuổi, cảm thấy thật ngọt ngào, đầy hạnh phúc . Không ngờ hơn 50 mươi năm qua, chúng ta xa cách , mỗi người một phương trời, tưởng kiếp nầy không gặp lại nhau.! Bây giờ gặp lại Em, một Cô giáo được rất nhiều học sinh thương mến, Cô vui lắm. Cựu học sinh cuả Em rất hiền lành, khôn khéo.
    Họ rất quí Em nên cũng dành chút thương mến cho Cô vì Cô là Cô giáo cuả Em. Đẹp
    quá trong tình Cô Trò. Cám ơn Em Hồng Khanh. Cô sẽ giữ gìn sức khoẻ để có dịp thì đi du lich. Cô nghĩ cảnh đẹp, đường xa, bước lãng du có thể phá vỡ mấy thành sầu!

    Chúc Em và gia quyến vui vẻ, bình yên, may mắn trong Năm Mới (2017)
    Thương mến,
    Cô Ngọc Điệp

    • Thưa cô,

      Em xin cám ơn cô về tình cảm cô đã dành cho em và cho các cựu học sinh của em.

      Cũng chẳng còn bao lâu nữa là Giáng Sinh cũng như Tết Dương Lịch sẽ đến, nhân đây em xin chúc cô một lễ Giáng Sinh thật vui, một năm mới nhiều sức khoẻ và an bình.

      Lê-Thân Hồng-Khanh

      • Hồng Khanh thân mến,

        Cám ơn lời chúc lành cuả Em gửi cho Cô.Cô tham lắm, muốn lúc nào cũng được vui, nhiều sức khoẻ và an bình.

        Còn hơn 10 ngày nữa, ta đón mừng năm mới, Cô chúc Em và gia quyến

        trọn vẹn một năm an vui, may mắn, nhiều hạnh phúc.

        Thương mến,

Trả lời Như Thuỳ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác