Quên Đi họa thơ Nguyễn Trãi

Ngày đăng: 15/09/2016 10:28:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Bài Trần Tình của Nguyễn Trãi đã được  tác giả Quên Đi họa lại và để cùng tựa. Mời các bạn vào xem

la-vong

TRẦN TÌNH  

Bảy tám mươi bằng một bát tay

Người sinh ở thế mỗ hèn thay

Lan Đình tiệc họp mây ảo

Kim Cốc vườn hoang dế cày

Nhật nguyệt soi đòi chốn hiện

Đông hè trải đã xưa hay

Ta còn lững đững làm chi nữa

Tượng có trời bày đặt vay

Nguyễn Trãi  (1380  –  1442)

Thơ Hoạ
         Trần Tình

Kiếp người ngắn ngủi khéo chung tay

Kẻ sĩ quên đời tiếc lắm thay

Lã Vọng chờ thời điếu Vị

Doãn Công ẩn xứ Sằn cày

Trăm năm tới nào ai biết

Thế sự này mấy kẻ hay

Đại trượng phu thân mang trọng trách

Đạo người nặng nợ đang vay.

                          Quên Đi

 

Có 2 bình luận về Quên Đi họa thơ Nguyễn Trãi

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui hỏng biết họa thơ, văn. Nhưng tui chỉ nhớ mãi câu của Nguyễn Trãi nói : ” Lật thuyền mới biết dân như nước”.

  2. Nguyễn Khánh Đăng nói:

    Đó là câu thứ 3 trong bài thơ :Quan Hải của Nguyễn Trãi:

    Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ (覆舟始信民猶水)

    Dựa vào câu nói của Tuân Tử:

    Quân chu dã. Dân thủy dã. Thủy năng tải chu, diệc năng phúc chu ( 君舟也 民水也 水能载舟 亦能覆舟)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác