Ký ức học trò của Uyên Thụy Vũ

Ngày đăng: 24/09/2016 08:04:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Mỗi người trong chúng ta đều có tuổi học trò đầy  hoa mộng mà mỗi khi nghĩ đến đành ngậm ngùi tiếc nuối. Với những cảm xúc đó Uyên Thụy Vũ xin gởi đến trang nhà một bài thơ “ Ký ức học trò ” , mời các anh chị cùng thưởng thức.

0-hoa-3

                                                                                              TK: PR

KÝ ỨC HỌC TRÒ

Còn đâu nữa trưa hè nắng rực rỡ
Nghe thẩn thờ tiếc nuối mộng ngày thơ
Thuở học trò hay hờn dỗi vu vơ
Hàng phượng vĩ oằn mình trong nỗi nhớ
*******
Đâu ngày xưa cùng bạn bè đến lớp
Sáng tung tăng dưới hàng me nắng rợp
Vui chân sáo bao chuyện trò tíu tít
Văng vẳng xa ve hát lời tan hợp!
*******
Trường lớp cũ những chỗ ngồi thân quen
Đã nếm trải bao nhiêu lần hò hẹn
Ngòai hành lang đón gió mới vừa lên
Tay chạm tay , mắt nhìn nhau  bẽn lẽn
*******
Những bài giảng của thầy , cô vang mãi
Trong ký ức ngọt ngào buổi sớm mai
Đàn chim tung cánh giữa trời cao rộng
Tìm chân trời hứa hẹn cả tương lai
*******
Kỷ niệm đó dịu dàng trong tim.nhỏ
Dẫu cuộc đời muôn vạn chuyện để lo
Dù xa tít vẫn hằn sâu mãi mãi
Bóng một thời ươm mộng luôn còn đó
Uyên Thụy Vũ -Tuyết Hoa, nhớ mãi một thời

Có 1 bình luận về Ký ức học trò của Uyên Thụy Vũ

  1. Mưa hạ về, sân trường hoa phượng nở

    Nghe tiếng ve buồn nhớ chuyện ngày xưa

    Nhớ chuyện học trò nhớ những cơn mưa

    Nhớ cô bé dễ thương học bên cạnh lớp

    Đã xa nhau rồi, sân trường vắng bóng

    Đọc “ Ký ức học trò” thương nhớ bên lòng

    Thương màu áo trắng, một thời mơ mộng

     

    Mộng mơ thôi chưa dám nói một lời

Trả lời Võ Châu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác