Du Lịch Nassau, Bahamas (P3)
Ngày 25/8/16.
1-Nhóm chỉ có bốn người nhưng buổi sáng thức dậy gồm ba đợt: tôi thức sớm nhất 5 giờ, kế đó bà xã của tôi và sau cùng khoảng 9 giờ là mẹ con của Minh Diễm.
Vì thế nên tôi đi dạo cảnh một mình quanh khu chúng tôi ở và có khunh hướng ra bờ biển (Atlantis Beach).
Cảnh vật thật vắng vẻ vì mọi người còn an giấc. Thỉnh thoảng gặp một vài nhân công đến sớm để sữa soạn các dịch vụ vui chơi ngoài trời.
Vài ảnh tôi chụp sáng sớm: H1 đến H11
2- Mọi người lên đường vui chơi hôm nay…. H12=>35.
Hẹn kỳ sau : Phần 4
NHA
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
Cảnh đẹp, nhiều nơi thăm viếng thú vị, thêm vào đó không khí miền biển nên chắc chắn là rất trong lành. Anh chị NHA đã có những ngày nghỉ quá thư giãn giữa cảnh đẹp, trời xinh. Cám ơn anh chị đã chia sẻ với bạn đọc trang nhà.
Thưa chị,
Bốn người đôi khi giỡn như … “con nít” chị ạ. Vui lắm.
Chia sẻ hình ảnh cho quý bạn xem chơi, nếu thấy thích thì tôi vui thêm nữa. Nếu thấy thích tôi sẽ gởi để post thêm vì còn mấy ngày nữa : 26, 27, 28, 29 … và ngày về là 30/8 .
Với lại… cũng có ý “đáp lời sông núi” đó mà! Chị đừng cám ơn thêm …nữa nhé. ( hi hi).
N.H.A.
Cảnh hoa cỏ ,cây đá,trời nước mênh mong đep ơi là đẹp, không khí trong lành rất là thích.Cám ơn anh đã cho chúng em thưởng thức cảnh đep thiên nhiên . Chúc anh và gia đình chuyến du lịch vui vẻ và thú vị.
VOTHILAI ơi!
Cám ơn em xem và … cám ơn anh.
Được em xem là anh vui rồi… vậy là anh phải cám ơn em, đúng không?
Em muốn xem thêm hay đã chán?
N.H.A.