VĨNH LONG MẾN YÊU của Thu Cúc

Ngày đăng: 2/08/2016 11:28:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

0 vlong

VĨNH LONG MẾN YÊU .

Vĩnh Long có miếu Quốc Công

Có Tống Phước Hiệp, có sông Long Hồ .

Ai đi xa xứ xa quê ,

Thương về chốn cũ, một lần về thăm

Ai về thăm lại Vĩnh Long

Cổ Chiên Cồn Ốc bây giờ khác xưa

Đò ngang, đò dọc không đưa

Đường quê tráng nhựa êm êm xe về

Ai đi có nhớ Vinh Long

Nhớ cầu Thiềng Đức, nhớ chùa Tiên Châu

Quê hương ,đây chốn thanh bình

Vĩnh Long quê cũ, sao tôi không về?

Dù cho cuộc sống bộn bề

Quê ta ấm áp, tình người Vĩnh Long

Đi đâu tôi cũng nhớ sông

Sông quê hoài niệm, êm đềm tuổi thơ

Quê tôi là những vần thơ

An Bình đẹp lắm, bến bờ

Cửu Long, ai đi có nhớ quê mình

Có Văn Thánh Miếu, có đình Long Thanh

Quê nhà có bóng dừa xanh

Cây lành trái ngọt cho anh tìm về

Cùng chung một ánh trăng thề

Quên làm sao đươc, phải về người ơi!

Đồng hương ở khắp mọi nơi

Nhớ chùa Long Khánh, nhớ chùa Kỳ Viên

Vĩnh Long quê xứ bình yên

Có cô gái nhỏ diệu hiền xinh xinh

Ai về thăm lại quê mình

Quê hương yêu dấu, quê mình Vĩnh Long!

Thu Cúc

Có 2 bình luận về VĨNH LONG MẾN YÊU của Thu Cúc

  1. vinh Long có ruộng có đồng

    Có chùa Sơn Thắng có dòng Cửu Chiên

    Vỉnh Long có những bạn Hiền

    Có cô gái nhỏ diệu hiền xinh xinh

    Ra đi vẫn nhớ quê mình

    Nhớ trang trường Tống nhớ tình anh em.

Trả lời Thu Cúc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác