CẢ LẦN VUI KÉP

Ngày đăng: 1/08/2016 11:26:26 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Sáng thứ bảy 30/7, cả Lần có niềm vui kép :

Thứ nhất:

Đang ngồi uống cà phê với các bạn sau khi chạy thể dục thì đứa cháu gọi bằng cậu (do thứ bảy được nghỉ), mới hơn 6 giờ sáng, đã phone cả Lần:

  • Cậu về mở cửa, con vô sửa máy tính của cậu.
  • Ok

Lật đật chạy về nhà, để cho mấy ông bạn ngồi ở quán cà phê. Khi khởiđộng máy, đứa cháu múa tay trên bàn phím, như 1 ảo thuật gia, chưa đầy 5 phút, máy hoạt động bình thường.

Tắt máy, khởi động lại, hoạt động bình thường. Quá tốt !Trở lại quán uống cà phê với mấy bạn già còn ngồi yên vị đó đến hơn 7giờ sáng ( thói quen hàng ngày ). Ngồi uống trà được hơn 30 phút, lại có phone, niềm vui thứ hai lại đến.

– Ồ hay quá!

Đứa con gái rượu, nhà ở Ba Kè ( cách Tam Bình hơn 5 km) phone :

– Con đang nấu cơm và làm đồ ăn, khi ba về nhà là có cơm ăn ngay.

Lát sau, về nhà, thấy có nồi cơm nóng, cá rô đồng kho, chấm với bắp cải luôc và dưa leo.

Vậy là cả ngày thứ bảy  này, “mình  phẻ” khỏi phải đi mua đồ ăn và khỏi phải tự làm như mọi ngày, ăn no xong mình ngồi máy lên mạng phà phà, mệt thì lăn ra ngủ… sướng nhất trên đời.

Cả Lần

0 lannH

Có 7 bình luận về CẢ LẦN VUI KÉP

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chúc anh cả tuần nào cũng có con gái “bia” đến nấu sẵn như vậy.

    Nhưng máy tính thì không phải sửa hàng tuần nhen.

  2. Một Lúa nói:

    Mới nhìn ba chớp, giựt mình tưởng “Cả Lần vui với kép”. Xin lũi, xin lũi…

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bạn Hạnh ui ! Không bao giờ tui muốn vậy đâu. Vì con gái ” bia” phải còn lo cho chồng con nó nữa. Máy tính thì khỏi phải sửa hàng tuần, vì đứa cháu đã chỉ ra cái dốt của tui rồi. Không biết mai mốt còn phát sinh mới không, kệ tới đâu hay tới đó !

    Còn anh Một Lúa ui ! Tui vui với kép thì chỉ có kép Điển, kép Tư Xệ và kép Kiệt thôi.

  4. Phan Lương nói:

    Nói là ăn vơm cá rô đồng kho vhấm rau luộc đã thấy thèm rùi …

    Nhưng …xem kỉ tấm hình minh họa thấy trên bàn ăn thật là hoành tráng luôn !

     

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Phương Lan ơi ! Đó là đồ chay, nhưng anh cả chỉ ăn chai thôi !

  6. QUẢ THẬT LÀ VUI KÉP, BÂY GIỜ MÀ COMPUTER CÓ SỰ CÓ THÌ BUỒN LẮM CÓ NGƯỜI ĐẾN NHÀ GIÚP DÙM THÌ CÓ GÌ BẰNG, UỐNG CÀ PHÊ XONG MÀ CÓ CON NẤU THÚC ĂN MANG ĐẾN DO CON GÁI RƯỢI THÌ CON GÌ BẰNG. CHÚC ANH CẢ LUÔN KHỎE MẠNH, VUI BÊN CON CHÁU.

  7. Thu Cúc nói:

    Chúc anh Cả nhiều sức khỏe , hưởng hạnh phúc nhờ có con gái chăm sóc .Anh Cả có phước quá , còn mong gì hơn .

Trả lời Võ Châu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác