Bấm không lủng của Một Lúa

Ngày đăng: 29/08/2016 07:55:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

 

0 bam 1

 

Bấm không lủng! 
Mướp lỡ già, lấy ruột khô có thể làm xơ cọ nồi, bôi bát
Bầu bấm không lủng, cũng còn cửa nhờ vỏ làm vật chứa nước nôi
Bí ăn ngon từ thuở mới rụng rún rụng ngòi,
Đến chừng già khú đế
Gọt bỏ da cứng để hầm xương gà cẳng vịt

Nó ngon và mát trời thần luôn!

Một Lúa

Có 15 bình luận về Bấm không lủng của Một Lúa

  1. Hoành Châu nói:

    “BẤM KHÔNG  LỦNG  ” là bài thơ vừa  hay  vừa  vui,,,   được  sáng  tác  theo  thể    tự  do  của  nông  dân  thứ thiệt   MỘT  LÚA ,,,tất  cả  nông  sản  từ tay  anh  vun  trồng  đều  được  trưng  dụng  từ A tới  Z .
    Hoành  Châu   Đoàn Vĩnh Long xin đăng  ký  50  trái  bầu  già  để  tạo hình  bình  hoa  Thủ  công Nông  cho  đợt  Triễn lãm   20/11/ 2016   sắp  tới. !!    Nếu  đồng  ý  ,  xin  nông  dân  MỘT  LÚA  ghi   rõ trong  VĂN  BẢN  HỢP ĐỒNG   giá cả  , thời hạn  giao  hàng  và địa  điểm  giao  hàng .(Càng  sớm  càng  tốt    !)                        Hoành  Châu  (Gia đình  C   )

     

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Ý muốn nói gì nữa đây bác Một Lúa ui?

    Đúng như anh Cả Lần nói, văn thơ câu chữ của bác có nhiều tầng ý nghĩa lắm đó nhen!

    Con nước lớn ròng

    Bác còn nhớ không?

  3. HLan-75 nói:

    Chưa ăn thử mà nghe giọng ngâm thơ của Bác….nó ngọt thiệt,thiệt ngọt luôn,cám ơn bác cùng nông sản quê nhà nơi quê người.

  4. Phan Lương nói:

    Mướp non mà nấu lòng gà

    Chan vào cơm nóng hít hà và lia

    Cá lóc với bầu hấp bia

    Vợ ơi chồng sỉn lia chia mỗi ngày

    Bí đỏ mà hầm với khoai

    Thêm con khô nướng nhai hoài quên thôi

    Bầu bí với mướp già rồi

    Chớ quên công dụng vọ nồi bằng xơ

    Ôi thôi ! Tình đẹp như mơ

    Nhỏ không bỏ, đến già quơ cũng thèm

    Đúng là…. sự thật chèm nhèm

    Cở nào cũng dụng chớ đem bỏ …uổng

    he he

  5. Neang Phi Rom nói:

    Tui thích kiễu thơ như vầy, đọc lên thấy vui vui, tâm hồn nhẹ nhàng, phơi phới. Chúc bác Lúa “phẻ phẻ”, mần thơ nhiều nhiều…hihi…Cám ơn nhiều.

  6. Một Lúa nói:

    Bạn trẻ Phan Lương

    Nói chung là tiếng Việt dịch ra tiếng Việt sao mà nó bí ẩn quá.

     

  7. Thu Cúc nói:

    Chào anh Một Lúa !

    Đọc bài của anh thấy vui và thú vị lắm.Tôi cũng muốn ” đảo thơ “:

    Mướp già lấy ruột làm xơ

    Rữa tô , rữa chén , chùi ơ , chùi nồi

    Bầu không lủng , chứa nước nôi

    Bí non rụng rún, rụng ngòi quá ngon

    Ăn rồi là sẽ ghiền luôn

    Khi già khú đế , chẳng buông bỏ nào

    Hầm xương gà vịt ngon sao

    Mát trời có rượu Vĩnh Long quê mình

    Đi xa vẫn nhớ quê nhà

    Hương đồng cỏ nội trong ta vẫn còn .

    !

     

  8. VOTHILAI nói:

    Có vài thứ Bầu, Mướp ,Bí mà thành một bài thơ ngọt ơi là ngọt. Đúng là Một Lúa ,chỉ có một lúa mà thôi !

  9. Một Lúa nói:

    Bạn Lài Võ,
    Dư hương ấp Năm mà! hihi

Trả lời Neang Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác