Khuất Bóng Một Tài Hoa của Hoài Thương
Ngày đăng: 28/07/2016 12:01:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)
Khuất Bóng Một Tài Hoa.
Một trái tim yêu bỏ cuộc đời
Đi vào giấc ngủ , mộng đơn côi
Bỏ lại bên đường bao nổi nhớ
Tắt liệm nụ cười khép lại môi.
Anh đã say nồng trong giấc mơ
Về đất “Gia Tiên” có kẻ chờ
Giữ trọn chữ tình nơi Tiên Cảnh
Quên hết sự đời ,lẫn tiếng thơ.
Từ nay anh vĩnh diễn đi xa
Nước mắt tiễn đưa đã chan hoà
Nguyện cầu anh được luôn thanh thản
Thương tiếc vô cùng bóng tài hoa.
Cali ngày : 27/7/2016.
Hoài Thương.
Hoài Thương ơi ! Đúng là
” Từ nay anh vĩnh viễn đi xa
Nước mắt tiễb đưa đã chan hòa ”
Ta đã vĩnh viễn không còn gặp anh nửa rôi
Hoài Thương ơi! Bài thơ thật cảm động. Xin hòa với HT một vài cảm xúc:
TIỄN BIỆT
Đêm qua chiếc lá rụng rồi
Ánh trăng mờ khuất một hồi chuông ngân
Tin bay đi khắp xa gần
Đành thôi chấp nhận một lần anh đi!
Còn đâu một mối tình si
Yêu mây, yêu gió…chỉ vì yêu thơ
Trách sao con tạo hững hờ
Anh về nơi ấy chơ vơ lặng thầm
Từ nay thôi nhé mất tăm
Đất trời tiễn biệt ầm ầm đổ mưa!
28/7/2016
MN
Dạ tỉ Phan lương thân mến, chúng ta dã mất đi một tài hoa, một sư huynh hiền lành ,tươi vui, phúc hậu .
Nguyện cầu anh được luôn thanh thản
Thương tiếc vô cùng bóng tài hoa.
Chị My Nguyen kính mến, thật là một tin không hay , làm đau sót, ngậm ngùi bao nhiêu trái tim, một trái tim còn đang bộc cháy , bất ngờ ngừng đập, anh đi mãi vào chốn thiên thu, bỏ lại tất cả . Có lẻ đây là lòng chung thuỷ chăng? Thế là một kiếp con người .
Chị cũng đã hoà cùng cảm xúc, viết lên những gì thương tiếc, giờ sẽ đi vào dĩ vảng chị nhỉ.
Chúng em luôn cầu nguyện cho anh Phú Thạnh được về một nơi chốn bình yên nhất , MIỀN PHẬT ĐỘ . Em Hoành Châu (Gia đình C )
Dạ chị Hoành Châu, huynh Phú Thạnh lúc hiện tiền ai ai cũng mến , nên khi mất rồi ai cũng thương tiếc và nguyện cầu cho anh, có lẽ ở suối vàng huynh ấy cũng an vui.