Trả lại anh của Huệ Thi

Ngày đăng: 10/06/2016 02:53:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Huệ Thi  quê ở Quảng Nam, hiện sống và làm việc tại Cần Thơ. Đọc thơ chị , người ta thấy tình yêu nhiều đau khổ nhưng lòng cũng bao dung bởi Gió của trời hãy trả về nơi ấy ….

tra lai anh

 

TRẢ LẠI ANH

Em vớt chút tình còn sót lại
Tự hỏi lòng : yêu anh đến thế sao ?
Chỉ là em thôi, đăm đắm mãi nổi nhớ cồn cào
Tim vụn vỡ như chiều nay mưa tuôn tràn góc phố

Em níu mãi một chút tình, chưa muốn mình tỉnh ngộ
Vì con tim chẳng thể hiểu trò đời
Đối với người-nụ cười ban phát muôn nơi
Em hoang tưởng nào hay là con rối!

Giữa đớn đau mới hay mình nông nỗi
Trao lầm người mà ngỡ đã yêu thương
Tiếc thay em, mọi thứ đã tỏ tường
Thôi buông bỏ, trách gì câu tình phụ

Em hãy thương em,
và ru tròn giấc ngủ
Đừng năm canh thao thức phí xuân thì
Hãy mỉm cười, tiễn bước người đi
Gió của trời hãy trả về nơi ấy ….

     Huệ Thi

Có 4 bình luận về Trả lại anh của Huệ Thi

  1. My Nguyen nói:

    Cho em gom một chút nắng hồng

    Trả lại anh mùa xuân mênh mông

    Dù tình xưa có nghìn trùng xa cách

    Hay chỉ là bóng nhỏ tận hư không…

  2. Nguyễn Đắc Phi Linh nói:

    Gởi anh năm tháng qua đi không thấy
    Trăn trở đêm dài chìm mộng xanh xao
    Tinh xưa khắc ghi tóc phủ khói mây
    Còn chút lưu luyến thuở đầu ngọt ngào !

  3. NHA nói:

    Gần đây có chút bận rộn, thêm chuyện thời thế ảnh hưởng tâm tư ít nhiều nên chỉ vào trang hằng ngày để đọc mà không viết (“con số biết nói” cũng có tôi góp phần …hi hi).

    Nhân đọc Trả Lại Anh của Huệ Thi, người xứ Quảng đang sống ở Cần Thơ, nơi mà tôi cũng một thời với nhiều kỷ niệm, mượn ý và cố gắng sắp xếp “con chữ” thành “ Yêu Lắm Ngày Mai” ( là lời của phái nữ), như sự chào mừng nhà thơ Huệ Thi đến với trang nhà. Xin chia sẻ. Cám ơn. (AT)

    Yêu Lắm Ngày Mai

    Mưa đã dừng cây cỏ còn ướt nước

    Như tình yêu sót lại lúc chia tay?

    Phần anh có không ? Riêng em ngu dại

    Lặng lẽ phận này miên viễn chẳng phai.

    Đã trót vào đưòng yêu… tình sống mãi

    Nhưng ém trong tim đau xót đầu đời

    Thây kệ kẻ bướm ong say nhụy lạ

    Lơ lẳng đời có thể suốt rong chơi?

    Bát ngát nắng hồng trời xanh vời vợi

    Tung tăng chân sáo đon đả tương lai

    Bỏ sau lưng tình dại khờ mộng mị

    Tự nhủ lòng ta yêu lắm ngày mai!

    Anh Tú

    June 15, 2016

  4. huệ Thi nói:

    Huệ Thi cảm ơn anh chị, bạn bè đã đọc và chia sẻ những vần thơ mộc mạc. Nếu có điều gì phản hồi chậm mong bạn bè đừng giạn vì HT cũng bận chút việc. Nếu được có thể gửi nơi này cho HT nhé. Chúc cả nhà vui

Trả lời huệ Thi Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác